Sáng nay ngủ dậy trời se se lạnh, cái lạnh
dìu dịu của Nam Cali. Buổi sáng ngày Giáng Sinh!
Hồi tối đi
vòng vòng xem những gia đình Công Giáo trang hoàng Noel để khách đến
xem cũng vui. Năm nay vào dịp Giáng Sinh không khí không lạnh lắm. Vạn vật đất trời như mở
hội chào đón
ngày Chúa Hài Đồng giáng thế.
Tuần sau là mình
có một long weekend. Lấy thêm mấy ngày vacation nữa để nghỉ cho thoải
mái, nghỉ qua khỏi Tết Dương Lịch rồi trở lại làm việc. Kể cũng
thú vị. Sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi, đầu óc căng thẳng
vì công việc bận rộn, một chút relax cũng đủ làm cho tinh thần và
thể xác trở lại trạng thái quân bình, chuẩn bị cho một năm làm việc
mới. Nâm nay ngày Giáng Sinh hãng cho nhân viên tờ giấy 100 đồng kể
cũng vui vui.
Giáng Sinh tới,
nói chuyện tào lao lan man cùng bạn bè một chút để mọi người vui.
Ngày hôm nay chúng ta nghỉ ngơi cho thoải mái, ngày mai tiếp tục công
việc thường nhật, các bạn nhé!
Mến chúc tất cả
mọi người những gì tốt đẹp nhất trong ngày Chúa Giáng Thế.
Phi Vũ
12/25/12
No comments:
Post a Comment