Ngày xưa, đất
nước ta cũng lắm phen nghiêng ngửa, ngàn cân treo sợi tóc. Giặc bao
phen xâm lấn cõi bờ, thế nhưng cha ông ta đã biết dựa vào sức của dân,
đã lập nên những chiến công hiển hách làm cho quân thù phải bạt vía
kinh hồn, thần xiêu thất đởm. Có thể nói Hội Nghị Diên Hồng là một
cuộc “trưng cầu dân ý” dân chủ đầu tiên của nhân loại. Trong lúc toàn
bộ châu Á và châu Âu còn trong những vương triều phong kiến, vua quan nhà
Trần đã làm việc lấy ý dân dân chủ, đã khơi động được tình yêu nước
nồng nàn của dân tộc Việt. Vào thời điểm đó, vó ngựa Mông Cổ tung
hoàng ngang dọc từ Á sang Âu. Dân tộc Tàu vốn là một dân tộc kiêu
ngạo vẫn phải bị đè bẹp dưới vó ngựa tưởng chừng như là bách
chiến bách thắng, đã san phẳng
tính kiêu ngạo ấy. Thế nhưng vó ngựa ấy đã ba lần bị bẻ gãy,
đã ba lần bị khụy trước tinh thần quật cường của dân tộc Đại việt.
Những chiến công hiển hách Bạch Đằng, Hàm Tử, ...đã là những trang
chến sử sáng chói hào hùng của dân tộc làm giặc thù phải kinh sợ.
Ngày nay, dưới
chấ độ cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, giặc Tàu Cộng cũng đã
mấy phen xâm lấn và khiêu khích. Lòng dân sục sôi căm thù giặc, căm
thù thói hống hách, kiêu ngạo của chúng. Người dân đã bao lần xuống
đường biểu tình, thể hiện quyết tâm giữ vững cõi bờ nếu giặc thù
vẫn cứ mãi ngang ngược. Thế nhưng bao nhiêu lần người dân biểu tỏ
thái độ chống giặc thì bắy nhiêu lần nhà cầm quyền cộng Sản Việt
nam đã cho những tên côn đồ đàn áp,
bắt bớ, đánh đập, giam cầm, bỏ tù những người có tấm lòng yêu nước.
Chúng đã thể hiện thái độ coi thường lòng dân, coi thường ý dân.
Chúng đã bán rẻ Tổ quốc cho giặc Tàu. Nguy cơ mất nước đã hiện rõ rành rành.
Bây giờ, những
tên trong ban chấp hành đảng Cộng Sản và những tên cầm quyền của cái
nhà nước phản nước hại dân này đã là những tên thái thú của Tàu
Cộng. Chúng sống trong những tòa biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện
nghi. Chúng đã không coi vận mệnh Tổ quốc, vận mệnh dân tộc là quan
trọng.
Lũ bán nước đã
thật sự bắt tay cùng lũ cướp nước đang dày xéo quê hương Việt Nam.
Vận mệnh Tổ
Quốc Việt Nam đang đến hồi nghiêng ngửa!
Phi Vũ
12/11/12
No comments:
Post a Comment