Translate

Thursday, December 13, 2012

Lịch sử sẽ phán xét.


Lần này, nhận lệnh từ quan thầy Trung Cộng, lực lượng cảnh sát đặc biệt của Cộng Sản Việt Nam đã có một cuộc thực tập trấn áp biểu tình. Chúng đã dùng những chất gây khói, hơi cay cũng như những chất gây ngứa để phun xịt vào đoàn người biểu tình. Chúng cũng huy động những chiếc xe loại đặc biệt, những con chó đã được huấn luyện xông vào đoàn biểu tình. Chúng đã dự kiến đủ mọi tình huống kể cả những tình huống mà chúng cho là "xấu nhất" như là một thông điệp ngầm bảo những người yêu nước hãy thôi chống đối quan thầy của chúng, hãy ngoan ngoãn ngồi nhìn chúng dâng đất, dâng biển, dâng đảo cho giặc. Như thế này là quá lắm rồi, không còn gì để mà nói cùng lũ bán nước khốn nạn và đốn mạt này nữa.


Người dân Việt ở hải ngoại từ nay sẽ thường xuyên tổ chức biểu tình tại sứ quán của Trung Cộng và Việt Cộng ở khắp nơi trên thế giới, sẽ tổ chức thường xuyên đốt cờ Trung Cộng và cờ Việt Cộng như là một hình thức biểu lộ thái độ ủng hộ những người đấu tranh chống lại quân bán nước và quân cướp nước ở trong quốc nội. Và những tên cầm đầu Cộng Sản ở trong nước phải nhớ rằng lịch sử dân tộc Việt Nam là một lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm. Không một thế lực nào có thể cản trở lòng yêu nước của dân tộc Việt. Lịch sử dân tộc đã không bao giờ tha thứ cho những quân bán nước như là Trần Kiệm, Trần Ích Tắc, Lê ChiêuThống... Và tương lai , tập đoàn bán nước Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ bị lịch sử phán xét một cách nghiêm khắc...

Phi Vũ
12/13/12

No comments: