Translate

Sunday, December 2, 2012

Hết nước nói rồi.


Hết nước để nói rồi, không còn gì để mà nói nữa. Bây giờ tụi hắn đã lọan cào cào .


Có ai đời tay Tổng bí thư cái đảng độc nhất đang cầm quyền của hắn, trong một buổi tiếp xúc  với cử tri tại Hà Nội đã  tuyên bố một câu nghe thiệt là ngu: “Kỷ luật sinh ra thù oán”. Lại một câu nói ngu nữa đáng để ghi vào lịch sử những câu nói ngu của những thằng ngu. Như vậy, theo hắn nói thì nếu mà kỷ luật  những tên cán bộ đảng viên làm bậy, tham nhũng, ăn cứt của dân thì sẽ tạo nên sự thù oán, dễ làm sụp đổ cái chế độ, cái đảng ăn cướp đang cầm quyền hiện nay. Như vậy, chính hắn đang cầm đầu cái đảng cầm quyền này đang dung dưỡng những tên cán bộ đảng viên dưới quyền đang nhũng lạm , đang đục khoét tài nguyên quốc gia, miễn là giữ cái ghế độc tôn cho cái đảng của hắn cứ mãi cầm quyền. Đất nước này là của cha ông để lại cho toàn dân Việt Nam chứ đâu có để lại riêng cho chúng bây. Chúng bây cứ thay phiên nhau đục khoét làm cho tài nguyên đất nước ngày càng kiệt quệ, coi thường cả ý nguyện của toàn dân.

Hãy tu tỉnh đi, những tên đốn mạt của cái đảng đốn mạt đang cầm quyền.

Phi Vũ
12/02/12

No comments: