Translate

Friday, December 21, 2012

Thất vọng.


Cách đây hơn 10 năm, khi Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu "tham chính", thật tình từ đáy lòng tôi rất là vui và có nhiều hy vọng vào nhân vật này. Điều vui trước tiên là so với hàng ngũ lãnh đạo tiền nhiệm của NguyễnTấn Dũng thì y trẻ hơn nhiều. Từ trong thâm tâm của tôi, tôi có ý nghĩ rằng Nguyễn Tấn Dũng trẻ tuổi sẽ cởi mở hơn và sẽ năng động hơn, biết đâu đây sẽ là một Mikhaiil Gorbachov của Việt Nam. Và điều quan trọng hơn là với tầm nhìn của một người trẻ hơn lớp lãnh đạo già nua cũ thì Nguyễn Tấn Dũng có thể lái con thuyền quốc gia dần dần vượt qua gọng kiềm của Trung Cộng. Đây mới chính là điều tôi kỳ vọng nhiều vào nhân vật này.


Thật ra, trong những ngày đầu mới nhậm chức, Nguyễn Tấn Dũng đã kế thừa những người tiền nhiệm trong vấn đề cải cách. Nền kinh tế bước đầu cũng có nhỉnh hơn một chút. Thế nhưng, càng về lâu về dài, NguyễnTấn Dũng đã để lộ ra những khuyết điểm về quản lý kinh tế, về đủ mọi mặt mà bản thân của y cũng không khỏi vượt qua. Nhất là càng ngày y càng thâu tóm quyền hành về cho gia định.  Các con của Nguyễn Tấn Dũng càng ngày càng nắm giữ những chức vụ quan trọng hàng đầu trong quản lý kinh tế, chính trị...Và càng ngày gia sản của gia đình y càng trở nên kếch xù hơn lộ rõ bản chất của một kẻ sâu dân mọt nước. Những bê bối của vụ Vinashin vỡ lỡ ra đã cho ta thấy y là môt kẻ bất tài thật sự. Y càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Cộng nhiều hơn. Những cuộc đàn áp, bắt bớ, giam cầm, đánh đập những người biểu tình yêu nước đã làm cho mọi người cảm thấy đau đớn và thất vọng về y. Cách đây mấy tháng, khi đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc kêu gọi y từ chức thì y trả lời một cách trơ tráo làm mọi người lại càng ngán ngẩm hơn. Hình như bộ phận xấu hổ và liêm sỉ trong não bộ của y đã không còn hoạt động bình thường nữa. Gần đây, y ra lệnh cho công an phải hoạt động tích cực hơn, ngăn chặn việc người dân biểu tình chống Trung Cộng.

Thật là quá sức thất vọng về tên sâu dân mọt nước vô liêm sỉ này.

Phi Vũ
12/20/12

No comments: