Translate

Saturday, December 15, 2012

Những giọt nước mắt.


Ngày hôm nay, 14 tháng 12 năm 2012, tại thị trấn Newtown, một thị trấn nhỏ tại tiểu bang Connecticut, một thanh niên đã đem súng đến bắn sả vào một trường tiểu học làm bị chết 27 người vừa học sinh và cô giáo, trong đó 20 cháu bé trong lứa tuổi của lớp 1. Trước đó, hung thủ đã bắn chết mẹ ruột của y tại nhà khi người mẹ này tỏ ý ngăn cản y. Tin này đưa ra làm mọi người cảm thấy bàng hoàng và đau xót.

Chiều tối hôm nay, ngay tại trường học ở Newtown và nhiều nơi trên toàn Hoa Kỳ đã tổ chức thắp nến để tưởng niệm những nạn nhân. Tổng thống  Obama cũng đã có mặt để thăm viếng và ủy lạo gia đình  những nạn nhân. Trong lúc phát biểu, ông đã không ngăn được dòng lệ tuôn chảy và đã đưa tay lên lau mắt. Mọi người thấy cảm động vì tất cả đều hiểu rằng đây là nhữn ggiọt nước mắt thật lòng của một vị tổng thống .

Cho nên, có những dòng lệ, những giọt nước mắt thật sự phát xuất tự đáy lòng cũng nói lên được nhiều ý nghĩa.

Phi Vũ
12/14/12

No comments: