Translate

Sunday, September 27, 2015

Đỏn gánh bị gãy



Thuở còn học tiểu học, khi học về lịch sử và địa lý Việt Nam, thầy của tôi thường hay ví von là miền Trung Việt Nam như là cái đòn gánh gánh hai đầu là hai vựa thóc: đó là miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam. Khi ta nhìn lên bản đồ Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhận xét này là đúng và chính xác. Miền Trung thon thon ở giữa trong lúc đó miền Bắc và miền Nam phình rộng ra ở hai đầu mà cũng là hai vựa thóc để nuôi sống người dân Việt Nam.


Ấy vậy mà không khéo rằng chiếc đòn gánh này sẽ có một ngày bị gãy mà ngày đó xảy ra chắc là cũng không xa lắm. Khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cho Tàu Cộng thuê Vũng Áng ở Hà Tĩnh thì rất là nhiều người đã có lo ngại là Tàu Cộng dễ dàng dùng Vũng Áng để chặt đứt Việt Nam ra làm hai vì Vũng Áng là địa điểm chiến lược nhìn thẳng ra đảo Hải Nam của Tàu Cộng. Sự lo ngại này càng ngày càng lớn dần khi có tin mới đây ở trong nước có những người nói tiếng Hoa mượn tên người Việt để mua những khu đất rộng lớn dọc theo bờ biển Đà Nẵng. Nhìn địa thế của Đà Nẵng, ta lại càng lo ngại hơn khi ở đây là vùng đất nhìn thẳng ra quần đảo Hoàng Sa mà Tàu Cộng đã ăn cướp của Việt Nam năm 1974. Nếu có một biến động nào đó xảy ra – mà chắc rồi nó sẽ xảy ra -  thì Tàu Cộng sẽ chặt “chiếc đòn gánh của Việt Nam” ra làm hai, lúc đó nước Việt Nam sẽ như thế nào, không cần phải suy nghĩ nhiều chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rõ mồn một.

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam suy nghĩ như thế nào khi có những hành động thiếu suy nghĩ như thế này?



Phi Vũ

No comments: