Translate

Friday, September 25, 2015

Vài mẩu tin ngắn.



Ngày 24 tháng 9 năm 2015 là ngày chính thức viếng thăm Hoa Kỳ của chủ tịch Tàu Cộng Tập Cận Bình. Họ Tập đã được tiếp đón trọng thể tại tòa Bạch Ốc theo nghi thức quốc khách bằng 21 phát súng đại bác. Ngày hôm nay y cũng được tổng thống Barack Obama khoản đãi bữa cơm trưa theo nghi thức ngoại giao. Tối nay, y sẽ được tổng thống đãi bữa dạ tiệc được mệnh danh là “quốc yến”. Nói cho đúng thì dù sao đi nữa y cũng là đại diện cho một cường quốc đứng hạng thứ nhì trên thế giới chỉ đứng sau Hoa Kỳ chứ không phải như “ai kia” chỉ là hạng “tép riu” không có được sự đón tiếp long trọng.

Ngày hôm nay công viên Lafayette  trước Tòa Bạch Ốc đã bị cảnh sát phong tỏa không cho bất cứ ai tụ tập ở đó. Do đó, những người Đài Loan, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, hội viên Pháp Luân Công người Hoa cũng như cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã cùng nhau tổ chức biểu tình chống Tập Cận Bình tại khu vực kế cận công viên Lafayette. Dù không được tụ tập trước Tòa Bạch Ốc như thường lệ nhưng khí thế những người biểu tình vẫn rất là cao. Những lá cờ Đài Loan, cờ Tây Tạng, cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ của người Duy Ngô Nhĩ cũng như những lá cờ Pháp Luân Công cũng rợp cả một khoảng trời thủ đô cùng những tiếng hô vang đả đảo Tập Cận Bình.

Vài mẩu tin ngắn trong ngày cuối tuần nóng bức dù lịch đã vào thu...


PV

No comments: