Trong hai ngày 14
và 15 tháng 4 năm 2013, Trương Tấn Sang, chủ tịch nước của nhà cầm
quyền Cộng Sản Việt Nam đã đến thăm bà con ngư dân huyện Núi Thành
thuộc tỉnh Quảng Nam và đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là
những nơi mà ngư dân thường đánh cá xa bờ, ra đến tận quần đảo Hoàng
Sa của Việt Nam hiện do Trung Cộng chiếm giữ trái phép và thường hay
bị tàu hải giám của Trung Cộng bắt giữ, giam cầm, đánh đập và đòi
tiền chuộc. Ô. Trương Tấn Sang khuyến khích bà con ngư dân hãy “bám
biển” để khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo và nhà cầm
quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ hỗ trợ. Nhưng hỗ trợ bằng cách nào đây?
Cộng Sản Việt
nam vẫn có cảnh sát biển nhưng chắc chắn không phải là dùng để bảo
vệ bà con ngư dăn đánh bắt cá xa
bờ trên vùng đánh cá truyền thống của mình. Mới đây một tàu cá của
ngư dân đảo Lý Sơn bị tàu hải giám Trung Cộng bắn cháy ca bin và
phòng máy khiến con tàu bị hư hại nặng nề, thế nhưng lúc đó đâu có
chếc tàu nào của cảnh sát biển Việt Nam có mặt để giúp đỡ người
bị nạn. Ngư dân Việt Nam là những người thường xuyên hay bị tàu hải
giám của Trung Cộng quấy nhiễu nhiều nhất. Mục tiêu của Trung Cộng
là làm cho ngư dân Việt Nam chán nản, không đi đánh cá xa bờ để cho
ngư dân Trung Cộng mặc tình thao túng, đánh bắt hải sản trên vùng
biển truyền thống mà ngư dân Việt Nam đã đánh bắt từ xa xưa. Nhà cầm
quyền Cộng sản Việt nam cũng thường xuyên lên tiếng phản đối nhưng
phản đối kiểu ầu ơ ví dầu mà không có một hành động nào thiết
thực để bảo vệ dân. Lần này, chính ngài chủ tịch nước đến gặp ngư
dân và hứa đủ điều, không biết có thực hiện được không đây?
Ô. Trương Tấn Sang
này lâu lâu là có những lời nói nghe có vẻ hay và hùng hồn lắm,
thế nhưng nói cũng chỉ là để mua vui cho thiên hạ mà thôi. Lần này
chắc cũng là “đánh trống bỏ dùi” nữa phải không ngài?
Phi Vũ
Ngày 17 tháng 4
năm 2013
No comments:
Post a Comment