Chúng tôi – những
người Mỹ gốc Việt (mà cũng là những người Việt tỵ nạn Cộng Sản) –
đau với nỗi đau của Hoa Kỳ!
Khi phải rời xa
quê hương Việt Nam yêu dấu bằng đủ mọi phương tiện như vượt biên, như
chương trình đoàn tụ, như chương trình HO, những người Việt tỵ nạn
Cộng Sản (chứ không như cách gọi Việt Kiều yêu nước của ngụy quyền Cộng
Sản Việt Nam), chúng tôi đã được chính phủ và người dân của Hợp Chủng
Quốc Hoa Kỳ giang tay đón nhận và được sự giúp đỡ tận tình từ
chính phủ Hoa Kỳ. Nếu khi còn ở trong nước, chúng tôi bị ngụy quyền
Cộng Sản Việt Nam chà đạp, khủng bố, đày đọa đến tận cùng thì khi
sang đến Hoa Kỳ, chúng tôi dù mới chân ướt chân ráo đến để định cư
cũng đã được chính phủ giúp đỡ và xem như người bản xứ. Người già
trên 65 tuổi được trợ cấp an sinh xã hội và được hưởng Medical,
Medicare. Sau một thời gian tiêu chuẩn thì được thi quốc tịch và được
nhập tịch Hoa Kỳ. Hẳn ngày đi tuyên thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ,
không ai không khỏi bùi ngùi và xúc động.
Sau sự kiện
khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, cộng đồng người Việt khắp nơi tại
Hoa Kỳ đã tổ chức những đêm thắp nến tưởng niệm những nạn nhân của
vụ khủng bố. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt dẫu còn là một cộng
đồng nhỏ bé tại Hoa Kỳ nhưng đã có những việc làm có ý nghĩa.
Chúng ta hẳn không quên ông Trần Đình Trường, một chủ khách sạn tại thành phố New York
đã góp vào quỹ cứu trợ Hoa Kỳ 2 triệu mỹ kim. Và người Việt khắp
nơi trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ kẻ ít người nhiều đều có đóng góp
phần mình vào ngjĩa vụ này.
Ngày hôm qua, 15
tháng 4 năm 2013, tại thành phố Boston tiểu bang Massachusetts, bọn
khủng bố đã cho nổ hai trái bom liên tiếp giữa đám đông đang tập trung
ở mức đến của cuộc chạy đua marathon nhằm ngày lễ ái quốc của tiểu
bang Massachsetts làm 2 người bị chết tại chỗ và 132 người bị thương
phải đưa đi cấp cứu, trong số này có một số người phải bị cưa tay
hoặc cưa chân.
Chúng tôi – những
người Mỹ gốc Việt chia sẻ cùng đất nước Hoa Kỳ, nơi đã cưu mang
chúng tôi, nơi đã cho chúng tôi quyền làm người đúng nghĩa nhất mà
những đồng bào của chúng tôi tại quê nhà hoàn toàn không được hưởng,
xin đượx thắp những nén nhang tưởng niệm những người đã bị mất và
bị thương tật trong vụ nổ bom này 15 tháng 4 năm 2013 tại Boston.
Nguyện cầu mọi tốt lành đến với quê hương Hoa Kỳ.
The United States
of America,
We stand!
Phi Vũ
Ngày 16 tháng 4 năm
2013
1 comment:
Chuyện như vậy đánh thức những người có lương tâm PV ạ
Post a Comment