Trong mọi thời
đại, trong mọi giai đoạn lịch sử, người nông dân Việt Nam là những
người bị thiệt thòi nhất trong xã hội. Trước đây, khi đọc những tác
phẩm Tự Lực Văn Đoàn của Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Hoàng Đạo,
khi xem những bức tranh mộc mạc em bé cưỡi trâu thổi sáo hoặc nghe
những bản nhạc viết về thôn quê, ta cứ ngỡ là cuộc sống của người
dân ở nông thôn sung sướng lắm. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác
với những bức tranh, những tác phẩm văn học hoặc những bản nhạc trữ
tình lãng mạn về đồng quê Việt Nam.
Từ thời xa xưa,
người nông dân đã có cuộc sống vất vả, lầm than, một nắng hai sương.
Câu nói “một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi” đã nói lên được những
vất vả của người nông dân Việt Nam. Chỉ những ai đã từng sống ở
vùng nông thôn, đã làm lụng vất vả, khó nhọc thì mới thấu hiểu
được nỗi cơ cực của người nông dân Việt Nam. Khi đảng Cộng Sản Việt Nam
ra đời, thì hình ảnh búa liềm tượng trưng cho người công nhân và
người nông dân, những tưởng rằng khi cách mạng thành công thì đời
sống của người công nhân và người nông dân sẽ được cải thiện khá hơn.
Thế nhưng, những người trước đây là công nhân và nông dân ra đi làm
cách mạng nay lại quay về bóc lột những người thuộc giaị cấp của
mình thậm tệ hơn, tàn ác hơn thời thực dân phong liến. Xã hội lại
quay đi một vòng đúng 360 độ và trở về ngay chỗ cũ, nhưng với sự
bóc lột tinh vi và tàn bạo hơn. Người công nhân trong giai đoạn đổi
mới này bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tiếp tay với người chủ
đầu tư nước ngoài bóc lột, trả cho công nhân đồng lương rẻ mạt trong những
điều kiện làm việc thiếu sự an toàn. Người nông dân cuộc sống có đỡ
hơn chút đỉnh nhưng lại bị những cường hào mới ở nông thôn nhũng
nhiễu. Những vụ cưỡng chiếm đất tràn lan khắp nơi làm cho số lượng
người nông dân bị mất đất, mất nhà càng ngày càng nhiều hơn. Số
lượng những người dân oan đi khiếu kiện trên khắp cả nước càng ngày
càng đông đảo hơn. Họ đã nằm vật vờ để tìm công lý ở Hà Nội, Sài
Gòn và các tỉnh thành trong cả nước. Trong những năm gần đây, mức
xuất cảng lúa gạo của Việt nam càng ngày càng nhiều hơn và đang
đứng hàng thứ nhì trên thế giới chỉ sau có Thái Lan. Lúa xuất cảng
chủ yếu là những vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam. Thế nhưng, gần đây người nông dân ở miền Nam đã
than trời vì sản xuất hiện tại làm ra nhiều, giá nông sản vẫn dậm
chân tại chỗ trong khi vật giá leo thang, những mặt hàng phân bón và
thuốc trừ sâu giá cả tăng vùn vụt. Lúa làm ra không đủ bù trừ những
chí phí ban đầu. Những người nông dân than phiền và lo âu rằng sẽ
phải bỏ ruộng để làm nghề khác sinh sống.
Thật tội nghiệp
cho người công nhân và nông dân Việt Nam!
Phi Vũ
Ngày 18 tháng 4
năm 2013
No comments:
Post a Comment