Translate

Thursday, March 14, 2013

Sâu dân mọt nước.


Việt Nam chuẩn bị phát hành trái phiếu và kêu gọi người dân trong nước cũng như nước ngoài mua trái phiếu trong đợt phát hành này. Đã trải qua nhiều lần phát hành trái phiếu, thế nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn ì à ì ạch, số tiền nợ đã ngập lút đầu. Lần này cũng muốn “cứu vãn” nền kinh tế, nhà nước Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị phát hành thêm đợt trái phiếu mới. Đây thực chất là “tiền nợ phải trả”, không thể xù được. Cứ phát hành bừa bãi, sau này dẫu có thay đổi chế độ hoặc là vẫn còn chế độ Cộng Sản cai trị trên đất nước Việt Nam, người dân Việt ở những thế hệ sau phải è lưng ra mà trả những núi nợ khổng lồ của một lũ sâu dân mọt nước, ăn nhiều hơn làm, chỉ biết kiếm tiền bỏ đầy túi, sống chết mặc bây. Cỗ máy hành chánh của  nhà nước Cộng Sản Việt Nam hiện nay quá sức cồng kềnh, nặng nề, hàng năm số tiền chi trả lương cho cái cỗ máy này ngốn một số tiền khổng lồ  trong ngân sách quốc gia. Nền kinh tế thì quẻ quặt, mạnh ai nấy ăn, thua lỗ thì khai phá sản là xong chuyện. Ở trung ương cứ rót tiền xuống bù lỗ đều đều. Làm ăn kiểu “cha chung không ai khóc”, chỉ tội cho những thế hệ sau phải trả nợ cho lũ tham quan ô lại này, rõ là khổ.


Cứ nhìn mặt mày bóng lưỡng của những tay cầm đầu đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam, không ai nghĩ rằng đây là những người trong một nhà cầm quyền “nghèo”. Nhìn chúng. người ta sẽ nghĩ đây là những người lãnh đạo một đất nước giàu có và thịnh vượng. Đất nước có nghèo thì mặc kệ nhưng ta giàu có, sung sướng là được rồi, phải không lũ sâu dân mọt nước?

Phi Vũ
Ngày 14 Tháng 3 năm 2013 

No comments: