Translate

Tuesday, November 3, 2015

Vài mẩu tin ngắn.




-Hôm qua, đám công an côn đồ tại Hà Nội lại giở trò hèn hạ, mất dạy để lập thành tích dâng đảng Việt Cộng ăn cướp. Luật sư Trần Thu Nam là luật sư thụ án vụ cháu Đỗ Đăng Dư đã bị đám côn đồ lưu manh đánh hội đồng máu me tùm lum chảy đầy mặt. Đây là hành động mà chúng tự ...ỉa vào bộ luật hình sự của đảng cướp Việt Cộng ban hành. Mà quên nữa, Việt Cộng làm ra luật để mà chơi cho vui, để mà làm kiểng, để mà loè thế giới chứ chúng đâu dùng luật của chúng đẻ ra. Chúng chỉ xài luật rừng, luật rú của chúng, bộ luật bất thành văn mà chúng cho lưu hành nội bộ trong đảng Việt Cộng khốn nạn của chúng. Chắc chắn vụ này là có bàn tay của thằng mất dạy Trần Nhật Quang và đám côn đồ dư luận viên nhúng vào. Điều này là có thể khẳng định chắc như...đinh đóng cột.


-Mặc cho người dân Việt khắp nước phản đối, đảng Việt Cộng vẫn sẽ đón tiếp thằng ăn cướp Tập Cận Bình của Tàu Cộng sang Việt  Nam trong hai ngày 5 và 6 tháng 11 tới đây. Họ Tập sẽ được bộ sậu đảng Việt Cộng đón tiếp và còn được mời nói chuyện với đám nghị gật ngủ gục tại quốc hội Việt Cộng. Đại biểu quốc hội tại các nước khác trên thế giới là do dân lựa chọn và bầu ra.  Đại biểu quốc hội Việt Cộng lại do đảng Việt Cộng lựa ra để cho dân bầu nên đám này chỉ chuyên môn ngủ gục và giật mình dậy thì gật cho xong đến tháng lãnh lương. Họ Tập của Tàu Cộng nói chuyện trước đám này dù hắn có huyên thuyên biển Đông và các đảo Hoàng Sa và Trươừng Sa là của tổ tiên của hắn để lại thì đám này cũng câm như hến mà thôi.

Đảng Việt Cộng chó săn cho Tàu Cộng quả là đám bán nước khốn nạn nhất trong lịch sử dân tộc!



Phi Vũ

No comments: