Kiều hối là từ của Cộng Sản Việt Nam dùng để
chỉ lượng tiền của người Việt Nam sống ở nước ngoài gởi về cho thân
nhân đang sống ở trong nước. Nguồn kiều hối này có thể là từ những
người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã định cư ở ngoại quốc hoặc là tiền
từ những công nhân người Việt đi ra nước ngoài làm việc hợp tác lao
động. Theo số liệu thống kê, kiều hối năm 2014 của Cộng Sản Việt Nam
đạt khoảng 12 tỷ dollars khiến cho Cộng Sản Việt Nam là một trong 9
nước trên thế giới nhận kiều hối nhiều nhất. Như vậy theo số liệu
từ Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài của Cộng Sản Việt Nam thì
lượng kiều hối năm nay tăng khoảng 5,1% so với năm trước.
Người Việt Nam của chúng ta vốn có truyền thống
coi nặng tình gia đình bởi vì theo quan niệm của ông bà ta từ xưa thì
gia đình là cái gốc, là cội rễ của xã hội và quốc gia. Cũng vì
lý do đó mà gia đình được xem như là một đơn vị tuy nhỏ nhất nhưng
chính là thành phần
quan trọng nhất để cấu thành xã hội và quốc
gia. Cho nên tình cảm của mọi người trước hết đặt trên cơ sở gia đình
để tiến đến lòng yêu thương Tổ Quốc. Cũng vì thế, khi người Việt Nam
vì trốn chạy một chế độ bạo tàn để ra nước ngoài tỵ nạn, lòng
những người ly hương vẫn cứ mãi lo nghĩ và xót thương những thân nhân
ruột thịt của mình còn đang sinh sống ở quê nhà. Và cũng phát sinh
từ tình cảm đó mà người Việt tỵ nạn Cộng Sản sống ở nước ngoài
dẫu cho có làm việc vất vả để kiếm sống vẫn chắt chiu, dành dụm
để gởi về cho thân nhân của mình. Số tiền hàng năm mà người Việt tỵ
nạn Cộng Sản gởi về cho thân nhân là một số tiền vô cùng to lớn.
Chúng ta cứ nhìn thấy sản xuất kỹ nghệ của Cộng Sản Việt Nam nhất
là về mặt quốc doanh hàng năm vẫn bị thua lỗ trầm trọng. Những vụ
bê bối Vinashin cùng các vụ bê bối về ngân hàng đã làm thất thoát
cho công quỹ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam một số tiền khổng
lồ. Những thất thoát này nếu là ở những quốc gia khác là kinh tế
có thể bị kiệt quệ, đời sống người dân sẽ bị rơi xuống vực thẳm
của đói nghèo mà nhất là thành phần cầm quyền của tập đoàn Cộng
Sản Việt Nam cũng dễ dàng bị...sụm bà chè. Thế nhưng nhà cầm quyền
Cộng Sản Việt Nam vẫn...sống hùng sống mạnh mặc cho nền kinh tế suy
sụp, lý do vì đâu? Xin thưa rằng đó là do được...bơm từ nguồn kiều
hối của người Việt ở nước ngoài gởi về hàng năm. Có thể khẳng
định một cách mạnh dạn rằng nguồn kiều hối cũng là một động lực
mạnh để nuôi dưỡng bộ máy cầm quyền của Cộng Sản Việt Nam.
Người Việt tỵ nạn Cộng Sản của chúng ta khi rời
khỏi quê hương đều thầm cầu mong một ngày nào đó quê hương sẽ sạch
bóng giặc thù Cộng Sản để chúng ta có thể trở về sống giữa lòng
quê hương cùng bà con thân tộc trong tình dân tộc và nghĩa đồng bào.
Thế nhưng, vì tình thương gia đình, hàng năm người Việt ở nước ngoài
đã gởi về một số tiền khổng lồ. Từ những đồng tiền ngoại tệ này,
Cộng Sản Việt Nam thâu tóm và đổi thành những đồng tiền mặt của Hồ
Chí Minh. Rõ ràng là vì thương yêu những người thân trong gia đình mà
chúng ta đã vô tình hà hơi tiếp sức để Cộng Sản Việt Nam vẫn
cứ sống hùng sống mạnh mặc cho kinh tế có bị suy yếu do một
lũ tham tàn chỉ biết ăn mà không biết làm và cai quản. Thật là điều
nghịch lý. Để giải bài toán ngày về trên một quê hương không còn
Cộng Sản của người Việt tỵ nạn Cộng Sản chính là những người Việt
tỵ nạn Cộng Sản của chúng ta.
Phi Vũ
1 comment:
Rất cảm ơn bài viết rất nên đọc...
Post a Comment