Sau khi cho giàn
khoan HD 981 đến vùng biển của Việt Nam để thăm dò dầu khí, nay thì
Tàu Cộng đã tiến thêm một bước nữa: chúng đã cho giàn khoan Khải
Hoàn 1 đến thăm dò dầu khí tại vùng biển Nhật Bản. Đây là một động
thái mới nữa của Tàu Cộng trong việc tranh giành lãnh thổ và lãnh
hải với các nước láng giềng, đi ngược lại mọi công ước quốc tế về
luật biển mà Tàu Cộng cũng là một thành viên.
Tưởng cũng nên
xác minh cho rõ ràng một vài danh từ riêng. Chúng ta không thể gọi
vùng biển Đông của Việt Nam là vùng biển Nam Hải cũng như chúng ta
cần phải gọi vùng biển Nhật Bản chứ không thể nào dùng tên biển Hoa
Đông theo kiểu nói ăn cướp của lũ Tàu Cộng. Nếu cả thế giới này
đều dùng tên gọi những vùng biển này theo kiểu gọi tên của Tàu Cộng,
vô tình đã để cho Tàu Cộng có dịp rêu rao rằng hành động gian tham ăn
cướp của chúng là hành động đúng.
Mà cũng nói cho
ngay rằng hiện nay, tại thời điểm này, Tàu Cộng đã coi thường mọi
công luận của quốc tế. Sự thiếu hụt tài nguyên cũng như lòng tham
không đáy đã đẩy Tàu Cộng đi vào con đường bá đạo. Không biết rằng
từ nay cho đến trong tương lai gần cũng như tương lai xa, Tàu Cộng sẽ
còn những động thái gì mới nữa hay không.
Việc làm này
của chúng đã cho chúng ta liên tưởng đến việc vào năm 1949, Mao Trạch
Đông đã xua quân vào chiếm đóng Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lãnh
đạo nhân dân Tây Tạng nổi dậy chống lại quân cướp nước nhưng vì thế
cô sức yếu nên ngài phải bỏ nước lưu vong. Bây giờ nghiễm nhiên Tàu
Cộng đã là chủ của đất nước Tây Tạng mà trước đây là một đất nước
có đầy đủ chủ quyền trên trường quốc tế. Bây giờ chúng cũng tiếp
tục sử dụng chiêu này tại vùng biển Đông và biển Nhật Bản.
Hành động này
của Tàu Cộng đã cho chúng ta thấy một điều là chúng đã rập khuôn
theo truyền thống bá đạo của nòi giống Hán của chúng.
Phi Vũ
Ngày 3 tháng 9
năm 2014.
No comments:
Post a Comment