Translate

Thursday, June 12, 2014

Già mồm.



Không còn từ nào để mà nói về tụi Tàu Cộng này nữa. Quả thật là chúng quá sức già mồm, ăn nói điêu ngoa láo xược.

Mà chúng cũng lựa chọn cặp Hồng Lỗi và Hoa Xuân Oánh làm hai phát ngôn viên cũng thiệt là...giỏi, giỏi kiểu cả vú lấp miệng em. Nhìn những gương mặt của Hồng Lỗi và nhất là Hoa Xuân Oánh như là lưỡi dao sắc lẹm. Những luận điệu láo khoét bịp bợp của những tên phát ngôn viên này của Tàu Cộng rõ ràng là phản ảnh đúng đường lối vừa ăn cướp vừa la làng của lũ Tàu Cộng.


Đem cả giàn khoan khổng lồ vào hải phận Việt Nam để khoan thăm dò dầu khí, lại còn cho những tàu chiến vũ trang hùng hậu cũng như nhiều tàu cá mà thực chất là những tàu bán quân sự đâm vào tàu cảnh sát biển của Cộng Sản Việt Nam cũng như  tàu cá của ngư dân. Đã có hành vi ăn cướp như vậy mà chúng còn cho kiện ra Liên Hiệp Quốc. Lối hành xử bá đạo như vậy không thể nào chấp nhận được trong một thế giới văn minh.

Tàu Cộng rõ ràng là một lũ già mồm, mồm loa mép dãi.

Phi Vũ

Ngày 12  tháng 6 năm 2014.

No comments: