Translate

Wednesday, April 9, 2014

Tham lam và ngang ngược.


Tên Thường Vạn Toàn, bộ trưởng quốc phòng của Tàu Cộng ngang ngược tuyên bố: “Bắc Kinh không hề chủ trương tạo thêm căng thẳng với Nhật Bản, luôn luôn theo đuổi mục tiêu giải quyết mọi tranh chấp theo dường lối đàm phán ngoại giao, nhưng nhấn mạnh rằng quân đội Trung Quốc lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền của quốc gia.

Y còn nói là khi cần thiết, Bắc Kinh sẽ sử dụng giải pháp quân sự để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Y cũng nói thêm là Hoa Kỳ nên nhìn vào thực tế, chú ý đến những hành động của Nhật Bản và của ngay cả Philippines, thay vì cứ khăng khăng bảo vệ và ủng hộ Tokyo lẫn Manila. Hết trích từ RFA.


Rõ ràng đây là luận điệu của một tên vừa tham lam mà cũng vừa ngang ngược.

Xông vào nhà người khác ăn cướp đất đai biển đảo rồi lại bù lu bù loa hét ầm lên là “bảo vệ chủ quyền”. 

Thằng Tàu Cộng này chắc là thuộc loại hết xài. Chắc chắn là trước sau gì chúng cũng bị Nhật Bản “dập te tua” như đã từng cho chúng nếm đòn vào Thế Chiến Thứ Hai.

Nhật Bản chắc rằng sẽ không để cho thằng Tàu Cộng này tiếp tục ngang ngược lâu thêm nữa đâu. Không khéo rằng có thằng đàn em ngu dại đưa đầu ra đỡ đòn cho hắn thì mới là cay nghiệt.

Phi Vũ

Ngày 9 tháng 4 năm 2014.

No comments: