Mạnh Tử, một học trò của Khổng Tử đã có nói:
“Ý dân là ý trời”. Người xưa cũng có nói: “Dân là gốc, là rường
cột của quốc gia”. Nhìn vào những người Cộng Sản đang cai trị dân
trên đất nước Việt Nam, chúng đã làm mất lòng dân quá nhiều. Chúng
đã dùng những hình thức man rợ để cai trị dân, không biết thu phục
nhân tâm. Những bài học từ lịch sử về những nhà vua như Lê Long Đĩnh
làm mất lòng dân đã đón nhận những hậu quả như thế nào. Chắc những
người Cộng Sản Việt Nam hiện nay mù tịt và dốt về lịch sử Việt Nam
nên không biết rõ về những bài học lịch sử này.
Một nhà cầm quyền biết lấy đức để trị dân, biết
thu phục nhân tâm thì đất nước sẽ vững mạnh, sẽ có thể tổng hợp
được sức dân để làm nên những việc thần kỳ và khi có họa ngoại xâm
thì người dân sẽ tự động đứng lên để cứu nguy sơn hà xã tắc.
Một nhà cầm quyền cai trị dân bằng bạo lực thì
nhân tâm sẽ ly tán, người dân sẽ không còn tin tưởng vào những người
lãnh đạo. Đây là nguồn cơn của sự mất nước và họa diệt vong.
Cộng Sản Việt Nam hiện nay chuyên dùng bạo lực để trấn áp người
dân, ăn cướp tài sản, nhà cửa ruộng vườn của người dân, tiếng ta
thán của dân ngập cả đất trời, hèn với giặc, ác với dân, trước sau
gì cũng sẽ đón nhận những hậu quả khôn lường. Gieo nhân gì thì sẽ
gặt quả đó, luật nhân quả rành rành, hãy nhớ cho kỹ để mà dừng
chân không khéo thì sẽ quá muộn và có hối cũng không kịp.
Phi Vũ
Ngày 2 tháng 5 năm 2013
No comments:
Post a Comment