Kể từ những
ngày Cộng Sản Việt Nam vén “bứa màn tre” và “hé cửa” ra bên ngoài
thế giới, họ đã có những thành tựu nhất định về mặt kinh tế. Điều
này cho ta thấy dẫu rằng chưa hòan tòan bước chân vào thế giới tư
bản mà chỉ mới đi ngoài rìa (vì vẫn còn “vướng chân” với cái đuôi
“định hướng xã hội chủ nghĩa”), thế nhưng Cộng Sản Việt Nam đã có
những bước đi khá ngoạn mục về nền kinh tế của họ. Đây chỉ là sự
thành tựu hạn chế về kinh tế, còn về mặt chính trị và nhân quyền
lại có những bước “thụt lùi” làm cho thế giới phải quan ngại.
Sau khi mở cửa ra
thế giới bên ngoài, Cộng Sản Việt Nam rất là sợ bị mất quyền lực
cho nên chúng đã “siết chặt” người dân về mặt chính trị bằng điều 4
hiến pháp. Đây là điều luật “phản động” nhất của nhà cầm quyền
Cộng Sản Việt Nam. Nó đã báo trước cho người Việt ở trong nước rằng
đừng có mà hó hé, ta đã có “gọng kềm” để siết chặt tất cả những
ai có đầu óc đa nguyên đa đảng. Rồi còn điều 88 bộ luật hình sự nữa và còn
nhiều nghị quyết khác bổ sung. Những vụ bắt bớ, bỏ tù những người
bất đồng chính kiến ở trong nước đã làm cho tình hình càng ngày
càng tồi tệ hơn. Khi người dân biểu tình chống Trung Cộng thì chúng
đàn áp dữ dội, bắt bớ, đánh đập, đạp vào mặt và giam cầm những
người biểu tình. Mà có phải đâu họ biểu tình chống lại chúng. Ở
đây người ta chỉ biểu tình chống lại bọn bành trướng gian tà Trung
Cộng, kẻ đã càng ngày càng có những hành động gian ác với ngư dân
Việt Nam và xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Người dân Việt ở trong nước đã bị hoàn toàn tước đoạt quyền làm
người, điều mà Cộng Sản Việt Nam cam kết khi gia nhập tổ chức Liên
Hiệp Quốc và tổ chức nhân quyền của thế giới.
Mới đây Cộng Sản
Việt Nam xin ứng cử vào chức vụ uỷ ban nhân quyền của Liên Hiệp
Quốc. Thật là nực cười và lố bịch! Một thằng luôn luôn vi phạm nhân quyền và chà đạp
lên quyền làm người của người dân mà lại đòi đi ứng cử vào uỷ ban
nhân quyền của thế giới.
Chúng đã tự “bôi
tro trét trấu” vào mặt của chúng. Ngu không ra ngu, khôn không ra khôn,
thật chẳng biết gọi chúng là cái giống gì nữa đây?
Phi Vũ
Ngày 1 tháng 5
năm 2013
No comments:
Post a Comment