Kỹ sư Nguyễn Chí
Đức, người nổi tiếng với bức hình bị công an đạp vào mặt, là
blogger Đông Hải Long Vương vừa bị công an và côn đồ đến tận nơi làm
việc ở Khu công nghiệp Nam Thăng Long hành hung và gây thương tích trầm
trọng. Nhìn hình ảnh blogger Đông Hải Long Vương bị đánh bầm dập,
không ai không khỏi chạnh lòng và căm tức lũ công an côn đồ càng ngày
càng trở nên là một lũ thú dữ hung bạo, mất hết tính người.
Đất nước Việt
Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản càng ngày càng trở nên một
xứ sở man rợ, vô tổ chức, vô luật pháp. Ngụy quyền Cộng Sản Việt
Nam dung dưỡng những thành phần bất hảo để trấn áp dân oan, trấn áp
những người yêu nước. Một nhà cầm quyền càng ngày càng trở thành
một đám tà quyền, cai trị dân bằng bạo lực làm chúng ta liên tưởng
đến Lê Long Đĩnh nhà tiền Lê đã đưa triều đại này đến chỗ diệt vong.
Cai trị dân bằng
bạo lực, chắc chắn rằng ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đang lâm vào
chỗ bế tắc và làm cho người dân
càng thêm bất phục chế độ. Sự hung tàn trong cai trị dân chắc rằng
sẽ làm cho người dân càng oán ghét và căm hờn chế độ hơn và ngụy
quyền Cộng Sản Việt Nam đang tự đào mồ để tự chôn mình.
Phi Vũ
Ngày 9 tháng 4
năm 2013
No comments:
Post a Comment