Chỉ trong vòng
có mấy tuần, trước sự ngang ngược của Bắc
Triều Tiên cũng như sự hung hăng ngang tàng của Trung Cộng tại biển Hoa
Đông và biển Đông, Hoa Kỳ đầu tiên đã cho loại phi cơ tàng hình B2 bay
một lèo từ Missouri sang Nam Hàn rồi bay quay trở lại Hoa Kỳ mà không
cần hạ cánh để tiếp tế nhiên liệu và cách đây mấy ngày lại đem
“trình làng” súng bắn bằng tia Laser. Đây là những kỹ thuật quân sự
hoàn toàn “mới lạ” đối với thế giới mà chỉ duy nhất một mình Hoa
Kỳ có đã làm cả thế giới ngạc nhiên, khâm phục và thú vị.
Đây chỉ là hai
trong số những vũ khí “tuyệt mật” của nền quốc phòng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ
muốn phô trương chỉ để nhằm “răn đe” những phường “cứng đầu cứng cổ”.
Không ai biết được Hoa Kỳ còn có những loại vũ khí bí mật nào nữa
hay không (chắc là có chứ không phải chơi), tuy nhiên Hoa Kỳ chỉ hé mở
một chút bí mật mà thôi. Lâu nay Trung Cộng đã cho cài người vào Hoa
Kỳ để ăn cắp kỹ thuật quân sự, thế nhưng những kỹ thật mà chúng ăn
cắp được chỉ là những kỹ thật đã cũ, còn những kỹ thuật mới dĩ
nhiên khó có thể nào chúng chạm đến được.
Việc Hoa Kỳ cho
biểu diễn phi cơ tàng hình B2 và súng bắn tia Laser không biết có làm
cho Bắc hàn và Trung Cộng bớt hung hăng hay là không, nhưng trước hết
cũng làm yên lòng những đồng minh cố cựu của Hoa Kỳ như Nam Hàn,
Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật Tân...
Chưa nghe thấy
Cộng Sản Việt Nam lên tiếng về “điều thú vị” này.
Phi Vũ
Ngày 10 tháng 4
năm 2013
No comments:
Post a Comment