Translate

Tuesday, January 8, 2013

Tội nghiệp một dòng sông.


Dòng sông tôi muốn nói đến đây là sông Hàn, con sông cũng khá thơ mộng của thành phố Đà Nẵng quê hương  tôi.


Số là trước năm 1975, sông Hàn chỉ có duy nhất 2 chiếc cầu nằm gần nhau. Chiếc cầu thứ nhất mang tên cầu De Lattre, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, mang tên một tên toàn quyền Đông Dương của thực dân Pháp. Chiếc cầu thứ hai mang tên Trịnh Minh Thế, tên một vị tướng thời đệ nhất Cộng Hòa, được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thuê hãng thầu RMK của Mỹ xây dựng. Cả hai cây cầu nằm gần nhau và được bắc qua sông Hàn đoạn từ gần cuối quận nhất thành phố Đà Nẵng để nối phía bên kia bờ ở quận ba. Như vậy là đoạn chính của sông Hàn chảy qua vùng đô thị của thành phố Đà Nẵng chỉ có sông nước, không có gì bắc ngang qua cả. Thực dân Pháp cũng như chính phủ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng như vậy cũng có chủ ý: giữ vẻ đẹp thơ mộng cho dòng sông, tránh ô nhiễm môi trường cũng như dọc theo bờ sông có cây cao tỏa bóng mát cho người dân thành phố Đà Nẵng, sau một ngày làm việc mệt nhọc, chiều về có nơi để nghỉ ngơi, hưởng không khí trong lành cũng như có gió thổi từ sông vào tạo nên cảm giác thoải mái và thích thú. Trước năm 1975, vào mùa hè nóng nực, cứ chiều đến là cả gia đình tôi xuống bờ sông Hàn hóng mát. Hầu như là dân thành phố Đà Nẵng đều cảm thấy thích thú và yêu quý cảnh quan đẹp của sông Hàn.

Sau năm 1975, Cộng Sản Việt Nam thời gian đầu thực hiện chế độ bao cấp như ở miền Bắc nên sông Hàn vẵn bình thường, chỉ có điều là vắng vẻ hơn trước năm 1975 vì người dân phải lo cái ăn, cái mặc phờ người, đâu có thì giờ nghĩ đến việc hóng mát như trước năm 1975. Sự thất bại của chế độ bao cấp cũng như nhìn vào sự sụp đổ của Liên Xô và một loạt các nước Đông Âu khiến cho Cộng Sản Việt Nam phải đổi mới. Chúng đã mở cửa đón các nhà đầu tư ngoại quốc vào làm ăn. Đời sống người dân có khá hơn. Rồi thì người ngoại quốc cũng bắt đầu vào Việt Nam để du lịch. Các công ty du lịch ở Việt Nam mọc lên như nấm. Con sông Hàn từ đây cũng bị vạ lây. Cộng Sản Việt Nam đã cho xây dựng 5, 6 cây cầu bắc qua sông, bất kể đó là ở đâu. Đoạn sông chính chảy qua thành phố bây giờ đã có mấy cây cầu. Sắp tới đây,chúng sẽ cho xây dựng thêm mấy cây cầu nữa . Trên mỗi cây cầu, chúng xây dựng những khu giải trí lấn xuống phần nước của dòng sông. Đẹp thì có đẹp thật thế nhưng xây dựng nhiều như vậy làm cho môi trường sẽ dễ bị ô nhiễm. Trước năm 1975, dòng sông Hàn như là buồng phổi cho thành phố Đà Nẵng, nay thì Cộng Sản Việt Nam vì lợi nhuận đã làm cho buồng phổi của thành phố càng ngày càng trở nên teo tóp.

Thật là tội nghiệp cho dòng sông Hàn quê hương tôi!

Phi Vũ
01/08/13

No comments: