Translate

Wednesday, January 9, 2013

Ngu đần và hèn hạ.


Mấy hôm nay biển Đông bị bão. Ngư dân Quảng Ngãi tuy bão tố nhưng vẫn ra khơi để đánh bắt cá. Cách đây mấy ngày, khi ngư dân đang đánh cá thì một cơn bão lớn kéo đến . Họ phải tấp vào quần đảo Hoàng Sa ( thuộc Việt Nam nhưng bị Trung Cộng cưỡng chiếm ). Những tàu của hải quân Trung Cộng đã ra truy cản, không cho những tàu cá của ngư dân Việt Nam vào trú bão.


Cũng trong thời điểm này, ba tàu của hải quân Trung Cộng cập bến cảng Sài Gòn. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã cho đón tiếp những người trên tàu này một cách long trọng. Có cả những bộ sậu to lớn ra đứng xếp hàng bắt tay từng thằng sĩ quan và lính của Trung Cộng.

Hai sự việc xảy ra ở hai nơi cùng một thời điểm. Trung Cộng coi ngư dân Việt Nam như cỏ rác, vào trú bão cũng bị chúng truy cản. Trong khi đó tàu Trung Cộng cập bến cảng Sài Gòn lại được đón tiếp trọng thể. Một bên sao mà khôn quá còn bên kia ăn cái cứt chó gì mà ngu không thể tưởng tượng được.

Cả một lũ ngu đần, hèn hạ và đốn mạt!

Phi Vũ
01/09/13

1 comment:

Spiderman said...

Không phải chúng nó ngu, nhưng chúng nó vì lợi ích của giai cấp thống trị nên phải bó gối quỳ trước bọn Tàu bang thôi. Từ xưa đến nay, thời nào cũng có bọn mãi quốc cầu vinh cả bác ạ. Người dân trong nước ai cũng biết và căm ghét bọn độc tài, nhưng chúng dùng bạo lực để cai trị và được bọn Tàu Cộng chống lưng nên chả làm gì được.