Translate

Monday, May 2, 2011

Lạm bàn: Cái chết của Osama bin Laden có ảnh hưởng gì đến Việt Nam?

Nguyễn Hữu Quý


Thế giới thay đổi sau sự kiện này?!

Như vậy là, sau 10 năm kể từ ngày 11/9/2001, ngày “Nước Mỹ bị tấn công” đã đi vào lịch sử không chỉ của nước Mỹ mà cả thế giới; nước Mỹ đã thành công trong việc tiêu diệt “trùm khủng bố số 1 thế giới” Osama bin Laden; vậy sau cái chết của Osama bin Laden tình hình thế giới sẽ thế nào và có ảnh hưởng trực tiếp nào đến VN?

Trong một vài ngày tới, hy vọng sẽ có nhiều bài viết của các chuyên gia hàng đầu thế giới nhận định về những thay đổi ở tầm thế giới xung quanh vấn đề này.

Là người VN, do vị trí địa chiến lược của đất nước mình và đang trong thời kỳ như là một con bài domino trong trò chơi Trung – Mỹ, chúng ta không thể không suy nghĩ đến sự kiện này.

Như một con ếch ngồi đáy giếng, khi ngước nhìn lên bầu trời chỉ thấy một mảng trời xanh đúng bằng miệng giếng, nhưng bằng một góc nhìn nhất định, xin được lạm bàn để suy tư cùng bạn đọc.

Lâu nay ta thường nghe nói “thế giới đa cực” và VN ủng hộ một thế giới đa cực, tức là ủng hộ một thế giới có nhiều trung tâm quyền lực, chẳng hạn gồm các trung tâm: Mỹ, TQ, Nga, châu Âu...

Thực ra, theo tôi, ủng hộ một thế giới đa cực chỉ là trò nhảm nhí; nếu như chúng ta biết rằng, ngay từ thời phong kiến, đã có một câu nói mà có lẽ ai cũng nhớ, đó là: Đất nước không thể một ngày không có vua.

Theo đó, tôi ủng hộ một thế giới một cực; trong đó nước Mỹ làm chủ soái, bởi vì thực sự nước Mỹ trong gần hai trăm qua đã là như vậy.

Các quốc gia tạo nên thế giới; vì vậy, trong một sự so sánh nào đó, thế giới cũng như một gia đình lớn vậy; giả sử rằng, trong một gia đình, nếu như không có một ông bố với đầy đủ bản lĩnh và quyền năng cần thiết...; thì đối với các con, với những đức tính và lòng tham khác nhau sẽ làm loạn, thì gia đình sẽ như thế nào?

Trong một cái nhìn thực tế; giả sử TQ mạnh hơn nước Mỹ ngay trong hiện tại, liệu VN có còn Biển Đông và VN có thoát khỏi sẽ là Tân Cương, Tây Tạng...?

Theo cách nhìn này, tôi ủng hộ nước Mỹ lãnh đạo thế giới; bởi vì nước Mỹ có nền dân chủ, tôn trọng nhân phẩm… là mô hình ước mơ của cả nhân loại, là “sức mạnh mềm” của Mỹ đã được thế giới khẳng định.

Ngay cả ngài Lý Quang Diệu, trong một bài viết “Lý Quang Diệu khuyên Mỹ cách "đối phó" Trung Quốc đăng trên báo Vietnamnet ngày 30/4, ông cũng mong muốn: “… TT Barack Obama có thể cải thiện cơ hội tái đắc cử lẫn vị trí thường trực của Mỹ tại Châu Á”; và đặc biệt, bài báo còn cho biết:

Tuy vậy, ông Lý cho rằng việc Mỹ vẫn duy trì một sức mạnh ưu việt và phục hồi hoàn toàn khỏi những khó khăn về kinh tế gần đây để có thể giúp duy trì sự cân bằng quyền lực trên toàn thế giới là một lợi ích chung cho cả thế giới.

Đất nước Singapore không bị TQ cướp biển, lấn rừng; không bị TQ mua chuộc và làm tha hoá cán bộ, lũng đoạn đất nước v.v.. mà ngài Lý Quang Diệu còn mong muốn như vậy; Vậy thì, không có một lý do gì, những người VN chân chính lại không cùng suy nghĩ như ông Lý Quang Diệu; hy vọng bạn đọc đồng ý với tôi về quan điểm này (?!).

Theo tôi, sau cái chết Osama bin Laden sẽ có 2 khả năng đến với nước Mỹ, và như vậy, có 2 xu hướng đối với thế giới:

Một: Hướng tích cực.

Theo hướng này, chủ nghĩa khủng bố dần dần bị thu hẹp lại và không còn là mối bận tâm thường trực của nước Mỹ (như trong thời gian qua); có thể có nhiều hơn những kẻ khủng bố còn nguy hiểm hơn Bin Laden, nhưng nguồn tài trợ cho khủng bố thì không còn như ngày Bin Laden còn sống, đây chính là cơ sở để tôi tin rằng, chủ nghĩa khủng bố không còn nguy hiểm với Mỹ.

Hai: Có sự trả thù và những đột biến.

Theo hướng này, chủ nghĩa khủng bố sẽ phát động một chiến dịch trên toàn cầu, trong đó có cấu kết với một số quốc gia độc tài châu Phi, Trung Đông… để trả thù cho cái chết của Bin Laden; tuy nhiên, tầm ảnh hưởng không lớn; thậm chí, người Mỹ “tương kế tựu kế” ra tay tiêu diệt (hạ bệ) lãnh đạo tại một số các quốc gia độc tài với lấy lý do “đã cấu kết với chủ nghĩa khủng bố”… đưa các quốc gia này đến với nền dân chủ.

Tóm lại, ở cả hai tình huống nêu trên, tình hình thế giới sau cái chết của Bin Laden sẽ có lợi cho nước Mỹ, và do đó có lợi cho ổn định thế giới. trong đó có Việt Nam.

Tình hình thế giới sau cái chết của Bin Laden làm tăng thêm vị thế của nước Mỹ, và Mỹ sẽ có những điều chỉnh phù hợp, cần thiết sau khoảng thời gian tốn kém, sa lầy tại Irăc, Apganixtan v.v..

Còn đối với Việt Nam?

Cách đây vài hôm, tức là ngày 30/4 (khi Bin Laden còn chưa bị tiêu diệt), báo điện tử Đất Việt đăng bài “Mỹ kiến nghị tăng cường quan hệ với Việt Nam; theo đó, bài báo nhấn mạnh:

Lãnh đạo BQP Mỹ cho rằng cần xây dựng quan hệ đối tác với Việt Nam. Đây là một trọng tâm trong xây dựng mối quan hệ chiến lược tại khu vực châu Á.

Như vậy, thời cơ để VN từng bước thoát khỏi sự cương toả của TQ đã được bắt đầu; vấn đề là bản lĩnh, tâm và tầm của những người lãnh đạo VN hiện nay mà thôi.

Trong mọi trường hợp, nếu không tận dụng được yếu tố thời đại tại thời điểm này để đất nước có cơ hội thay đổi sẽ là có tội với lịch sử.

Xin hãy nhớ, “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”; nhưng mang danh là kẻ bán nước thì lịch sử không bao giờ quên; và đừng để lại cho cháu con, họ hàng những điều đáng nguyền rủa ấy.

02.5.2010


------------------

No comments: