Translate

Monday, May 18, 2015

Mấy chuyện tào lao.



Hôm nay nghe bản tin là có một tổ chức quốc tế làm một cuộc khảo sát và có kết quả là khả năng học của học sinh tại Việt Nam hơn hẳn cả học sinh của các nước Châu Âu cũng như học sinh của Mỹ. Thật ra thì điều này cũng đúng chứ không phải là sai nhưng xét về mặt thực dụng thì học sinh của các nước Châu Âu cũng như học sinh Mỹ lại có khả năng nhiều hơn. Ở tại Việt Nam hiện nay, khi có một cuộc khảo sát nào đó, học sinh thường được thầy cô giáo tập luyện trước để khi bước vào khảo sát thì học sinh tại Việt Nam đã có sự chuẩn bị sẵn sàng trong khi học sinh tại các nước Âu Mỹ, nhà trường sẽ bốc bất kỳ bất cứ học sinh nào để khảo sát cho nên có thể là kết quả có khác đi. Bên cạnh đó, cái chính là khi đã tốt nghiệp và ra đời, người đó có đóng góp gì nhiều cho xã hội cũng như là cho nhân loại thì mới là quan trọng. Tại Việt Nam có nhiều học sinh không đủ khả năng để lên lớp nhưng thầy cô giáo vẫn cho lên lớp để khỏi mất đi thành tích giảng dạy, thành tích thi đua, mất đi những phần thưởng nên cho học sinh lên lớp 100% kết quả là có những học sinh tuy học lớp cao nhưng về trình độ vẫn rất là thấp kém. Cho nên cái chính là phải xét về mặt kết quả thực tế, về những thành quả mà học sinh sẽ làm được sau khi bước chân ra đời mới là chính xác.


Năm nay một lần nữa thì ngư dân Việt Nam lại bắt đầu bước vào mùa đánh bắt cá chính trong năm và cũng một lần nữa Tàu Cộng cũng ra cái lệnh quái gỡ là cấm đánh bắt cá trong vùng Biển Đông. Nếu như ở mọi năm, chúng chỉ cấm đánh bắt cá trong vùng biển bao quanh quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thì năm bay chúng lại cấm đánh bắt cá sâu vào vùng Vịnh Bắc Việt là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Cộng cũng đã có lên tiếng phản đối, hội nghề cá Việt Nam cũng có lên tiếng phản đối và khuyến khích ngư dân Việt Nam khi đánh bắt cá xa bờ nên đi thành nhóm để hỗ trợ lẫn nhau nhưng chưa nghe thấy nhà cầm quyền Việt Cộng có biện pháp gì thực tế để hỗ trợ ngư dân khi gặp nạn bởi những tàu hải giám của Tàu Cộng. Cũng chỉ là những lời nói suông như những năm trước đây và khi ngư dân bị lũ Tàu Cộng ăn cướp, đánh giựt, bắt bớ, giam cầm thì nhà cầm quyền Việt Cộng chỉ biết phản đối suông rồi lại cũng là bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng, chỉ có những người ngư dân Việt Nam tội nghiệp phải gánh chịu những cay đắng ê chề bởi thằng bạn khốn nạn bốn tốt mười sáu chữ vàng của nhà cầm quyền Việt Cộng. Hãy đừng nói suông mà nên tìm những phương thức thực tế giúp đỡ những ngư dân tội nghiệp đi. Thuế thì cứ đè đầu dân ra đánh đủ nhưng hỗ trợ cứu giúp thì không có gì cả, mặc kệ bây thì đứng đầu làm nhà cầm quyền như vậy thử hỏi có xứng đáng hay là không? Có biết nhục khi lãnh đồng lương từ tiền thuế của dân không? Kiếm chỗ đi chết đi cho khuất mắt người dân để cho dân nhờ!


Phi Vũ 

No comments: