Cộng Sản nói
chung và Cộng Sản Việt Nam nói riêng rất là ưa thích dùng những khẩu
hiệu rất là kêu, nhưng thực chất chúng có thực thi đúng khẩu hiệu
đó hay là không thì cũng phải phải chờ xem.
Đầu tiên chúng ta
nói đến khẩu hiệu của chính Hồ Chí Minh đã viết: “Không có gì quý
hơn độc lập, tự do”. Chà, câu này rõ ràng là đúng, rất là đúng,
không có sai một tí tị nào cả. Ấy vậy mà cũng chính người nói câu này đã chơi trò tráo trở, tước
đoạt độc lập tự do của chính người dân Việt Nam. Cuộc Cách Mạng
Tháng Tám thần kỳ năm 1945 là cuộc cách mạng của toàn dân Việt Nam
bao gồm mọi thành phần nhân dân Việt Nam, bao gồm nhiều đoàn thể đảng
phái chính trị, bao gồm nhiều tôn giáo khác nhau làm nên cuộc cách mạng,
thế nhưng Hồ Chí Minh đã thừa lệnh quốc tế Cộng Sản tước đoạt và
hất chân tất cả để Cộng Sản Việt Nam độc chiếm lãnh đạo mãi cho
đến ngày nay thì quả thật câu nói của Hồ Chí Minh chỉ là một khẩu
hiệu mà y đã hô suông và hoàn toàn vô giá trị.
Còn nữa, có câu này nữa: “Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Câu này rõ ràng là câu ba xạo ke. Dân biết mà bàn theo kiểu đảng ta và
cán bộ ta cái gì cũng tốt, cũng ngon lành thì không sao chứ mà lỡ
dại vạch ra những chỗ....không được đúng của đảng cũng như của cán
bộ thì cửa tù sẽ rộng mở. Còn
dân làm mà mở miệng đòi kiểm tra nhà cầm quyền, kiểm tra đám cán
bộ thì chỉ có mà rủ tù. Xem lại lịch sử của Cộng Sản thế giới
cũng như lịch sử của Cộng Sản Việt Nam là những minh chứng hùng hồn
cho vấn đề này, khỏi cần bàn cãi.
Còn nhiều nhiều
nữa mà chỉ cần nêu lên vài cái thôi cũng đã thấy...mệt và ngán
ngẩm cho cái đảng Cộng Sản Việt Nam lắm rồi. Cho nên Cộng Sản chỉ
có giỏi cái màn hô khẩu hiệu suông chứ chẳng được cái tích sự gì
cho dân cho nước, chỉ mưu cầu lợi ích riêng tư cho chúng mà thôi.
Phi Vũ
Ngày 30 tháng 9
năm 2014.
No comments:
Post a Comment