Việc nhà báo tự
do Trương Minh Đức bị “côn đồ” đánh đập trên đường đến Bộ công an của
Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội phải vào bệnh viện Việt Pháp để chữa
trị lại một lần nữa cho chúng ta thấy nhà cầm quyền Cộng Sản Việt
Nam ngoài việc dùng một bộ luật rừng rú để cai trị dân, chúng còn
sử dụng những chiêu thức “côn đồ” đối với dân thì chắc rằng chẳng
có quốc gia Âu Mỹ nào sử dụng cả. Ngay giữa thủ đô “ngàn năm văn
vật” mà lại giở thói côn đồ ra đối với dân, Cộng Sản Việt Nam đã
coi thường công luận quốc tế. Biết bao nhiêu tổ chức nhân quyền của
quốc tế kêu gào Cộng Sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền của người dân
Việt, Cộng Sản Việt Nam vẫn “phớt tỉnh”. Ngưừi dân Anh là một dân
tộc nổi tiếng trên thế giới về vấn đề phớt tỉnh đến nỗi người ta
gán luôn thành chữ “phớt tỉnh Ăng Lê”. Tnế nhưng đến bây giờ thì dân
Anh đã “thua xa” Cộng Sản Việt Nam. Thế giới cũng nên đổi “phớt tỉnh
Ăng Lê” thành “phớt tỉnh Cộng Sản Việt Nam” thì nghe có vẻ thuận lý
hơn. Người dân Anh nên “tự động nhường chức” cho Cộng Sản Việt Nam đi
là vừa.
Lại nói về việc
cải Cách Ruộng Đất của Cộng Sản Việt Nam trên miền Bắc từ năm 1956
đã nhuốm máu biết bao nhiêu người dân Việt vô tội. Ngay cả bà Nguyễn
Thị Năm là một địa chủ yêu nước đã cống hiến và đóng góp tài sản
cho Cộng Sản Việt Nam thời kháng chiến chúng cũng không tha, cũng
giết một cách thảm thương và dã man. Không thể nào lấy một lý luận
nào để mà biện minh cho những hành vi gian ác, bất nhân này. Đáng lý
ra, Cộng Sản Việt Nam phải ngồi lại nói lời xin lỗi với thân nhân
những người bị chết oan ức này, thế nhưng đã mấy mươi năm trôi qua,
chúng chưa hề và chưa bao giờ làm việc này. Chỉ có Hồ Chí Minh nhỏ
vài giọt nước mắt cá sấu ra nhưng chính Hồ Chí Minh là người đã chỉ
đạo công cuộc Cải Cách Ruộng Đất này. Bây giờ, Cộng sản Việt Nam cho
triễn lãm Cải Cách Ruộng Đất nhưng không phải là rút kinh nghiệm hay
xin lỗi thân nhân người bị hại mà chỉ là biện minh rằng việc Cải
Cách Ruộng Đất năm xưa lấy đất của địa chủ chia cho nông dân nghèo là
điều đúng. Thế nhưng trớ trêu thay, ngay tại thời điểm này tức là
lúc Việt Nam đang bị cai trị bởi đảng Cộng sản Việt Nam, thành phần
cán bộ Cộng Sản Việt Nam lại trở thành “địa chủ đỏ”, mà đám “địa
chủ đỏ” này ăn cướp đất của người nông dân còn gian ác, thậm tệ và
bất nhân gấp nhiều lần so với những người địa chủ thời thực dân
phong kiến. Bây giờ những nhân vật trong các tác phẩm “:Tắt đèn” hoặc
“Bước đường cùng” thấy còn dễ thở hơn người nông dân Việt sống dưới
nanh vuốt của “địa chủ đỏ”. Vậy thì có cần làm thêm một cuộc “Tân
Cải Cách Ruộng Đất” nữa hay không? Mà lần này nếu tổ chức một cuộc
Cải Cách Ruộng Đất Mới thì chắc chắn là người tổ chức sẽ không là
Cộng Sản Việt Nam nữa. Chúng ta cũng chờ mong ngày ấy sẽ đến để
những kẻ ác nhân phải bị đền tội trước công lý.
Phi Vũ.
Ngày 10 tháng 9
năm 2014.
No comments:
Post a Comment