Translate

Friday, January 24, 2014

Đã ngán ngẩm lắm rồi.



Hiện tại, thực tế mà nói, chúng ta không thể hiểu được là trong hàng  ngũ đảng Cộng Sản Việt Nam có bao nhiêu phe nhóm? Nhóm nào là nhóm mạnh? Nhóm nào là nhóm yếu? Hay là chúng chẳng có phe nhóm nào cả, chỉ “tung hỏa mù” để che mắt thiên hạ.


Này nhé, chúng ta vừa được tin là thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có “ý định” đưa chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa để học sinh học về vấn đề chủ quyền biển đảo. Mà muốn cho học sinh biết về chủ quyền về Hoàng Sa, Trường Sa lại có “dính líu” đến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng như có “dính líu” đến việc 74 anh hùng tử sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân  tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa để chống lại quân xâm lược Tàu Cộng. Trước ngày 19 tháng 1 năm 2014, rất nhiều tờ báo ở Việt Nam mà những tờ báo này là những tờ báo lề đảng đã có những bài viết rất hay và cảm động về trận hải chiến Hoàng Sa giữa hải quân Việt Nam Cộng Hòa với bè lũ Tàu Cộng xâm lược. Những tờ báo này lại còn có những bài viết về những anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân tại Hoàng Sa trong lúc chống lại bè lũ Tàu Cộng. Những bài báo này viết về những anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa một cách trân trọng, viết những ý tưởng rất là cảm động khiến người đọc ngỡ ngàng và có suy nghĩ là dường như nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã “bật đèn xanh” để các tờ báo có những bài viết như thế này. Thế nhưng sự thật đã làm cho ngưừi dân Việt cảm thấy hụt hẫng và thất vọng ê chề. Vào ngày 19 tháng giêng năm 2014, khi người dân Hà Nội tự đứng ra tổ chức cuộc mít ting đề tưởng niệm ngày Tàu Cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày này 40 năm trước thì nhà cầm quyền Cộng Sản đã có những hành động phá rối cuộc tưởng niệm một cách thô bỉ mà ai ai cũng đã biết, tưởng cũng chẳng cần phải nhắc lại. Mọi người chỉ có thắc mắc một điều là không hiểu có “thế lực nào đứng đàng sau” để  chỉ đạo những việc làm mang tính cách “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như thế này không? Chúng ta lại có “nghe” là tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với tổng bí thư  nước của Tàu Cộng Tập Cận Bình vào ngày 21 tháng 1 năm 2014 rằng là cả hai đề cập đến “nhu cầu ổn định Biển Đông”. Ổn định cái con khỉ khô gì khi Tàu Cộng tuyên bố 2/3 Biển Đông là thuộc chủ quyền của chúng, rằng tàu cá các nước khác muốn vào vùng biển này đánh cá phải xin phép nhà cầm quyền Hải Nam của Tàu Cộng, rằng ngư dân Việt Nam luôn luôn bị Tàu Cộng xách nhiễu, hăm dọa, ăn cướp, đánh đập, giam giữ, tàn phá ngư cụ để hành nghề một cách thường xuyên trên vùng biển này mà tên Nguyễn Phú Trọng này lại muốn “ổn định Biển Đông” theo ý của Tàu Cộng? Đầu óc có lú lẫn, có ngu thì cũng vừa vừa thôi chứ sao mà ngu quá mức như vậy hả tên Trọng Lú đần độn? Thật ra cả cái đảng Cộng Sản này chỉ có một phe duy nhất là phe “bám đít Tàu Cộng” để củng cố quyền lực hầu dễ dàng vơ vét của cải, tài nguyên thiên nhiên. Cả một đám Cộng Sản Việt Nam, cả một bầy cầm quyền trên đất nước Việt Nam hiện nay thực chất chỉ là một lũ sâu mọt. Năm tới đây là năm ngựa, sẽ có “vó câu Phù Đổng” đá tung bầy lũ bán nước để chúng không còn hiện diện để mà tàn phá đất nước và bách hại người dân Việt nữa. Ngưừi dân Việt đến giờ này đã ngán ngẩm lũ chúng bây nhiều lắm rồi!

Phi Vũ

Ngày 24 tháng 1 năm 2014.

No comments: