Translate

Sunday, November 3, 2013

Án tù treo, án tù thật và án huề tiền của hai phiên tòa.


Sau khi kết thúc phiên tòa của Cộng Sản Việt Nam tại tỉnh Long An  để xử facebooker Đinh Nhật Uy là người  mà Cộng Sản Việt Nam xử về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 258 bộ luật hình sự của Cộng Sản Việt Nam”, chúng đã đưa ra mức án là 15 tháng tù treo. Vậy thì cái án tù treo này của Cộng Sản Việt Nam mang ý nghĩa như thế nào?

Trước áp lực của quốc tế cũng như của những người đấu tranh cho dân chủ và tự do, Cộng Sản Việt Nam buộc lòng phải thả tự do cho facebooker Đinh Nhật Uy với bàn án 15 tháng tù treo và 1 năm quản chế. Án tù treo này mang ý nghĩa như là nếu trong thời gian 15 tháng mà Đinh Nhật Uy vẫn còn tái phạm thì tù treo sẽ trở thành tù thật. Như vậy thì bản án tù vẫn đang “treo lơ lửng” trên người của facebooker này, nhất cử nhất động của Đinh Nhật Uy thì tù treo sẽ trở thành tù thật. Đây chính là sự “đe nẹt” của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với facebooker Đinh Nhật Uy mà đồng thời cũng là lời cảnh cáo của chúng đối với những facebooker khác là nếu “giẫm” lên con đường mà Đinh Nhật Uy đã đi thì chắc chắn là sẽ “vào tù”. Rõ ràng đây là sự “khủng bố tinh thần” của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với những facebooker, những blogger đang sống trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Trước đây chúng đã bắt cầm tù blogger Trương Duy Nhất mà không có một bản án nào cả. Rõ ràng là chúng chỉ dựa vào “luật rừng rú” của chúng. Cộng Sản Việt Nam xem thiên hạ như là cỏ rác dưới mắt của chúng, mặc cho biết bao nhiêu quốc gia mà chúng đã có thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như biết bao nhiêu tổ chức nhân quyền trên thế giới đòi hỏi chúng phải thả tự do cho Đinh Nhật Uy vô điều kiện. Vô hình chung bản án đối với Đinh Nhật Uy vừa mang tính ren đe đối với người dân ở trong nước Việt mà còn là lời cảnh báo của chúng đối với thế giới là đừng có mà “xía vô chuyện nội bộ của chúng tôi”.  Chúng cứ tưởng như là khi chúng vẫn còn ở sau “bức màn tre” cách biệt với thế giới bên ngoài. Bây giờ chúng đã gia nhập “cuộc chơi” với thế giới thì đương nhiên là Cộng Sản Việt Nam phải thực hiện những cam kết mà chúng đã ký đối với các tổ chức cũng như các quốc gia khác.


Bên cạnh đó, phiên tòa xử việc anh Đoàn Văn Vươn kiện Ủy ban huyện Tiên Lãng về việc những người trong bộ máy cầm quyển của huyện này đã phá tài sản của công dân Đoàn Văn Vươn đã có kết quả, Theo kết luận của những người đứng xử tại phiên tòa này thì Ủy ban huyện Tiên Lãng “không gây thiệt hại” đến tài sản của anh Đoàn Văn Vươn. Khi khởi kiện, luật sư đại diện cho anh Đoàn Văn Vươn đòi hỏi huyện Tiên Lãng bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn là 40 tỷ đồng Việt Nam. Thế nhưng, qua phiên xử của phiên tòa này thì gia đình anh Đoàn Văn Vươn không được bất cứ một sự đền bù nào cả. Căn nhà kiên cố của gia đình anh Đoàn Văn Vươn bị lũ công an côn đồ phá sập, biết bao nhiêu thủy sản anh đang nuôi bị chúng thả trôi ra biển mà chúng lại quyết định là không đền bủ thì quả thật cái tòa án của Cộng Sản Việt Nam chỉ là những phường mặt trơ mày tráo bao che cho những tên ăn cướp chứ không phải là tòa án dựa vào luật pháp để mà xử.

Đất nước Việt Nam Cộng Sản sao mà lắm chuyện làm cho con người dễ tức tối, dễ đổ quạu và dễ chưởi thề quá. Mà đối với bọn khốn này chưởi thề với chúng cũng chẳng ăn thua gì, chắc chắn rồi trong tương lai sẽ còn nhiều Đặng Ngọc Viết nữa xuất hiện để giải quyết những “ân oán giang hồ” mà Cộng Sản Việt Nam đã mắc nợ đối với người dân Việt Nam đã quá nhiều rồi.


Phi Vũ
Ngày 3 tháng 11 năm 2013

No comments: