Trong đại hội 8
của đảng Cộng Sản Việt Nam, những đề xuất của Nguyễn Phú Trọng
trong lời phát biểu của y đều bị những người trong ban chấp hành của
đảng tá ơm này gạt bỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử của đảng này,
một tên tổng bí thư đã hai lần liên tiếp trong hai lần đại hội đảng
khi phát biểu trước đại hội đều bị những tên còn lại bác bỏ và
không đếm xỉa gì đến lời phát biểu của y.
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, một người tướng trong hàng
ngũ tướng lãnh của Cộng Sản Việt Nam, người được xem như là người
yêu nước nhất trong hàng tướng lãnh đã có lời yêu cầu Nguyễn Phú
Trọng hãy từ chức tổng bí thư đảng Cộng Sản. Theo tin từ BBC tiếng
Việt, ông Vĩnh đã chỉ
trích ông Trọng là ‘không nói đúng sự thật’ về tình hình đất nước
khi ông bày tỏ thái độ lạc quan trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây ở
Hà Nội
Ông nói tuyên bố của ông Trọng về việc ‘tuyệt đại đa số
nhân dân ủng hộ những nội dung chủ chốt của Dự thảo Hiến pháp sửa
đổi’ là ‘không đúng sự thật’ và ‘không đáp ứng nguyện vọng của nhân
dân’. Hết trích.
Thì cũng đúng thôi, có bao giờ mà tay
Nguyễn Phú Trọng này nói điều gì mà đúng được cho nên mới được
giới giang hồ đặt cho “bí danh” là Trọng Lú. Đã là tên lú lẩn thì
nói sai, nói tào lao, nói bậy, nói không có ai thèm nghe là chuyện
dĩ nhiên rồi.
Còn cái chuyện ông Vĩnh khuyên Nguyễn
Phú Trọng nên từ chức, điều này hình như là “chuyện lạ” trong lịch
sử của đảng Cộng Sản Việt Nam bởi vì từ khi thành lập đảng đến nay
dường như chưa có tay nào biết từ chức cả mặc dù có những hành
động và việc làm sai trái. Còn nhớ có người đề nghị Nguyễn Tấn
Dũng từ chức thì y cũng đã trả lời một cách trâng tráo rằng y không
thể từ chức mà phải hoàn thành nhiệm vụ của y. Câu nói nghe sao mà
không thể nào chịu được.
Cho nên việc ông Nguyễn Trọng Vĩnh
khuyên Nguyễn Phú Trọng từ chức là điều sẽ không bao giờ xảy ra từ
trước đến nay và trong tương lai. Chuyện cố bám vào chiếc ghế của
mình mãi mãi là điều mà những tay lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam đều
thuộc nằm lòng cho nên từ chức còn là chuyện xa vời đối với những
tên trong đảng Cộng Sản Việt Nam. Đề nghị làm gì cho uổng công và
mất thì giờ.
Phi Vũ
Ngày 6 tháng 10 năm 2013.
No comments:
Post a Comment