Trong cuộc họp Asean vừa diễn ra tại Thái Lan, các
nước thành viên Asean đã có một sự đồng thuận về bản quy tắc ứng
xử tại Biển Đông gọi tắt là COC. Đây là một quá trình nỗ lực của
những thành viên của Asean mà nước trích cực nhất phải kể đến là
Philippine. Theo như hãng tin AFP của Pháp dẫn lời của phát ngôn
viên bộ ngoại giao Thái Lan cho biết rằng tuy bản quy tắc ứng xử Biển
Đông được sự đồng thuận của tất cả các thành viên Asean, nhưng các
cuộc đàm phán còn phải tính đến sự đồng lòng của các nước. Điều
này mang ý nghĩa là dẫu cho bản quy tắc ứng xử tại Biển Đông được
sự thông qua của các nước thành viên Asean, thế nhưng vấn đề mấu chốt
nữa vẫn còn ở thái độ của Trung Cộng có tích cực trong vấn đề này
hay không. Chúng ta cũng không quên rằng Trung Cộng luôn luôn là nước
không chịu họp đa phương cùng các nước của Asean có tranh chấp biển
Đông với Trung Cộng mà chỉ muốn họp song phương với từng nước một.
Cho nên, dù rằng Asean có sự đồng thuận nhưng chưa chắc là Trung Cộng
đã thật sự muốn hợp tác cùng Asean trong việc thỏa thuận bản quy
tắc ứng xử tại biển Đông của Asean. Cuộc họp của Asean ở Hua Hin,
Thái Lan lần này cũng là cuộc họp chuẩn bị cho cuộc họp ngoại
trưởng Asean và Trung Cộng tại Bắc Kinh từ ngày 28 tháng 8 đến 30
tháng 8. Và đây cũng là cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thưởng đỉnh
lần thứ 16 giữa Asean và Trung Cộng sẽ diễn ra tại Brunei vào tháng
10.
Bên cạnh những
chuyện về Asean và bản quy tắc ứng xử Biển Đông, ở tại Việt Nam còn
có một chuyện cũng đáng để nói đến. Số là hiện nay tại Việt Nam,
bậc đại học có một “chuyên ngành” gọi là “chuyên ngành Mác – Lê Nin
và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đây là một ngành học mà số lượng sinh viên
theo học không là bao nhiêu cả vì việc học “chuyên ngành” này
vừa khô khan, vô ích mà cũng là vô tích sự nữa khi học xong ra
trường, đem mảnh bằng này đi kiếm việc làm thì chẳng có ai muốn thu
nhận, ngay cả những cơ quan của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Để
“thu hút” sinh viên theo học ngành này, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng
Cộng Sản Việt Nam vừa ký nghị định sinh viên theo học ngành này thì
được miễn phí, khỏi phải đóng tiền học phí. Mặc dù vậy, đa số sinh
viên vẫn chọn những ngành khác để theo học chứ “ngành vô bổ và tư
tưởng bệ rạc” này cũng chẳng có ma nào muốn theo học cả. Thật tế
mà nói chẳng có sinh viên nào “dại dột” theo học những ngành này vì
đi học thì khô khan, nhàm chán ra trường thì chẳng có ma nào thuê
mướn, chẳng dại gì mà theo học cái chuyên ngành tào lao này. Chắc
rồi tương lai sách vở của môn này cũng đem vào lăng Hồ Chí Minh để ủ
xác khô này mà thôi.
Phi Vũ
Ngày 17 tháng 8 năm 2013.
No comments:
Post a Comment