Khi Cộng Sản
Việt Nam ban hành nghị quyết 36, ý đồ của chúng là dùng văn nghệ
cũng như dùng mặt trận thông tin văn hóa “nhuộm đỏ” khối người Việt đang
sinh sống ở hải ngoại. Đây là vấn đề “sinh tử” mà chúng cố tìm mọi
cách để “chọc thủng” thành lũy khối người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Vậy
thì chúng đã đạt được những thành tựu như thế nào? Bài viết này
xin điểm một số nét về tình hình và biến chuyển về vấn đề này.
Bây giờ, nếu
những người Việt đang sinh sống tại vùng Little Saigon, vùng được mệnh
danh là “thủ đô tinh thần” của người Việt tỵ nạn Cộng Sản toàn thế
giới, xin hãy quá bước vào những tiệm sách, tiệm bán văn hóa phẩm,
tiệm bán băng ca nhạc cũng như phim truyện, chúng ta sẽ dễ dàng nhận
thấy “vô vàn” phim truyện mang mỹ từ “phim truyện Việt Nam” được bày
bán hàng hà sa số trên những kệ của các trung tâm này. Đây là những
DVD phim truyện được sản xuất trong nước và được một số cơ sở ngay
tại Hoa Kỳ copy và sản xuất độc quyền. Đây là những phim truyện kéo
dài nhiều tập do các hãng phim của Cộng Sản Việt Nam ở trong nước
sản xuất. Chưa hết, rất là nhiều loại DVD ca nhạc sản xuất từ trong
nước cũng được bày bán vô tội vạ
trong các trung tâm ở ngay tại Little Saigon. Có một điều đáng lo ngại
nữa là hiện nay, tại vùng Little Saigon có trên mười đài truyền hình
Việt ngữ phát hình 24/24, đa số hầu như đều có phát những phim
truyện của Cộng Sản Việt Nam hàng ngày, kéo dài ngày này qua ngày
khác. Chưa kể một số đài truyền hình còn “bê” nguyên những chương
trình của Cộng Sản Việt Nam về phát lại nguyên vẹn. Không biết là vô
tình hay cố ý, những đài truyền hình và những trung tâm ca nhạc này
đã tiếp tay làm công việc “văn hóa vận” cho Cộng Sản Việt Nam, trực
tiếp tiếp tay Cộng Sản Việt Nam nhuộm đỏ khối người Việt tỵ nạn
Cộng Sản ở hải ngoại. Trong vấn đề đấu tranh một mất một còn với
Cộng Sản Việt Nam, chúng ta – những người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở
hải ngoại - đã bị Cộng Sản Việt Nam lấn một bước trên mặt trận
thông tin văn hóa.
Tôi nêu lên vấn
đề này là vô cùng cấp bách và cấp thiết. Nếu chúng ta bị thua Cộng
Sản Việt Nam trên mặt trận này, thành lũy cuối cùng để chống lại
bè lũ Cộng Sản Việt Nam không sớm thì chầy cũng sẽ bị bè lũ đốn
mạt này hạ nốt. Lúc đó chúng ta sẽ không còn chốn để dung thân.
Phi Vũ
Ngày 16 tháng 7
năm 2013.
No comments:
Post a Comment