Các nhà sinh vật
học đã xếp tắc kè và thằn lằn vào chung một “họ” và thuộc vào
“bộ bò sát”. Trong nhóm bò sát thì có rất là nhiều loại khác nhau
như là cá sấu là loài lưỡng thể vừa sống dưới nước và khi lên cạn thì
cũng bò sát. Thôi chuyện này là chuyện của mấy nhà sinh vật học,
mình chỉ bàn luận sơ lược một chút cho vui mà thôi.
Trong một bài
viết trước đây, tôi có “ví von” “loài Cộng Sản Việt Nam” thuộc giống
tắc kè nghĩa là chúng có thể đổi màu sắc tùy vào chỗ và nơi
chúng trú ngụ để các loài khác không nhận diện được chúng. Nếu
chúng đang ở vào một đám cây lá tươi tốt thì cơ thể da dẻ chúng
biến thành màu xanh, còn nếu chúng đang ở vào một chỗ cây lá vàng
úa vào mùa thu thì cơ thể của chúng cũng biến dạng thành màu vàng.
Đây là bí quyết tồn tại của giống tắc kè.
“Loài Cộng Sản
Việt Nam” cũng thế mà thôi. Khi chúng còn ở trong rừng núi, chúng
lấy vỏ bọc “chống Mỹ cứu nước” để mọi người tin vào đó mà nuôi
chúng. Hồi trước năm 1975, có biết bao nhiêu người ở miền Nam vì nghe
theo lời xúi dại của chúng, lúc đó chúng dùng vỏ bọc hiền lành nên
nuôi chúng trong nhà. Cơm không đủ ăn nhưng cũng phải ráng nhịn ăn để
nuôi chúng. Sau này khi chúng đã cướp được chính quyền thì chúng đi
ngang qua nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng, thăm viếng những người đã
nuôi mình năm xưa. Bây giờ thì tắc kè đã đổi sang màu khác rồi nên
chúng cũng chẳng còn nhớ những ngày ngủ bụi ngủ bờ và được người
chăm sóc nuôi nấng. Có những người ở miền Nam ngày nào nuôi Cộng Sản
nằm vùng bây giờ lại trở thành nạn
nhân của chúng mới là điều cay đắng.
Còn con tắc kè
Cộng Sản Việt Nam năm xưa bây giờ đang tự biến dạng thành con...thằn
lằn Cộng Sản Việt Nam cụt đuôi. Nếu ai không tin điều này, hãy nhìn
lối xử sự của giống “thằn lằn Cộng Sản Việt Nam” với Trung Cộng
thì rõ. Chúng bây giờ đã sợ tụi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc
Việt Nam một phép. Chúng bây giờ đã phụ thuộc hẳn vào bè lũ ác
nhân Tàu Cộng và hoàn toàn không dám hó hé một chút nào với bè lũ
khốn nạn Tàu Cộng.
Tắc kè Cộng Sản
Việt Nam đã biến thành thằn lằn cụt đuôi Cộng Sản Việt Nam thì dẫu
không phải là nhà sinh vật học cũng có thể dễ dàng lý giải sự
“biến thái” này.
Lũ ngu đần hèn
hạ!
Phi Vũ
Ngày 5 tháng 7
năm 2013.
No comments:
Post a Comment