Trong vấn đề
tranh chấp quần đảo Senkaku tại biển Hoa Đông giữa Nhật Bản, Trung
Cộng và Đài Loan, Nhật Bản luôn luôn e ngại rằng nếu Trung Cộng lôi
kéo được Đài Loan về phía mình để cùng tranh giành quần đảo Senkaku,
Nhật Bản sẽ lâm vào thế “lưỡng đầu thọ địch” và chắc chắc rằng
việc giữ được quần đảo Senkaku sẽ rất là khó khăn, vất vả thậm chí
sẽ hao tốn cả xương máu nữa.
Ngày 10 tháng 4
vừa qua, Nhật Bản và Đài Loan vừa ký một hiệp định Đài Loan được
quyền đánh bắt cá ở vùng biển Senkaku mà Nhật Bản đang nắm giữ.
Việc ký kết hiệp định này giữa Nhật Bản và Đài Loan cho chúng ta
thấy rằng Nhật Bản đã khéo léo và uyển chuyển trong vấn đề ngoại
giao, mặc dầu trước đây Nhật Bản đã công nhận Trung Cộng là đại diện
duy nhất của nước Trung Hoa, thế nhưng bây giờ lại ký thêm hiệp định
với Đài Loan về vấn đề khai thác hải sản tại Senkaku, Nhật Bản đã
tung ra một chiêu quá đẹp chí ít là đã tách được Đài Loan ra khỏi
Trung Cộng để mình dễ dàng rảnh tay đối phó.
Khi đọc truyện
kiếm hiệp của Kim Dung, tôi rất là mê thích anh chàng Trương Vô Kỵ và
mối tình gĩữa Vô Kỵ cùng Triệu Minh. Đây là mối tình rất là đẹp
làm cho biết bao nhiêu triệu người mê truyện Kim Dung đều cảm thấy
thích thú. Mối tình của Vô Kỵ – Triệu Minh sao mà giống với Nhật
Bản và Đài Loan quá thế! Chắc các nhà lãnh đạo và ngoại giao của
Nhật Bản bây giờ cũng mê truyện Kim Dung nên đã áp dụng vào đường
lối ngoại giao của mình chăng?
Cộng Sản Việt
Nam có học tập được chút gì ở Nhật Bản không đây? Hoa Kỳ đang sẵn
sàng “chìa tay” ra nếu Cộng Sản Việt Nam biết nắm lấy với điều kiện
biết tôn trọng quyền làm người của người dân Việt Nam thì mọi chuyện
sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu.
Phi Vũ
Ngày 13 tháng 4
năm 2013
No comments:
Post a Comment