Trong tác phẩm
“tắt đèn”, nhà văn Ngô Tất Tố đã vẽ nên bức tranh ảm đạm của nông
thôn Việt Nam thời thuộc Pháp. Cùng ý tưởng ấy, nhà văn Nguyễn Công
Hoan với tác phẩm “Bước đường cùng” đã cho ta thấy cái đen tối đến
cùng cực của người nông dân Việt Nam trong giai đoạn ấy. Cả hai tác
phẩm là những bản cáo trạng đanh thép xã hội nửa thực dân nửa phong
kiến đã làm cho người nông dân Việt Nam là những người cùng khổ dưới
mấy tầng áp bức.
Sau khi ra đi (không
biết có phải là tìm đường cứu nước hay là không?), Hồ Chí Minh đã
đến với chủ nghĩa xã hội, quyết đưa
chủ nghĩa này về trên đất nước Việtt Nam cũng như Đông Dương thuộc Pháp và sau này là toàn vùng Đông Nam Á. Sau những cuộc cách mạng
mà các sử gia của Cộng Sản Việt Nam gọi là “những cuộc cách mạng
long trời lở đất”, người Cộng Sản Việt Nam đã xây dựng “chủ nghĩa
xã hội” ở miền Bắc Việt Nam đã ngót nghét 68 năm và ở miền Nam
Việt Nam cũng đã 38 năm, thế nhưng tình cảnh người nông dân Việt Nam
không những không khá hơn mà lại rơi vào những thảm trạng đen tối đến
đau lòng. Những vụ cưỡng chế đất để làm giàu cho tầng lớp “tư bản
đỏ” mới vừa trỗi dậy từ những người Cộng Sản đã làm cho người nông
dân bị mất nhà, mất cửa, mất đất, mất rộng nương càng ngày càng
nhiều hơn. Những thành phần tư bản đỏ đã sử dụng lũ côn đồ, lưu manh
cũng như những tên công an ác ôn đánh đâp người nông dân để cướp đất.
Những người nông dân trở nên trắng tay, gia đình tran nát trở nên những
dân oan nằm vất vơ vất vưởng ở Hà Nội để đòi hỏi công lý, thế nhưng
công lý đã hoàn toàn không bao giờ có trên đất nước Việt Nam Cộng
Sản ngày hôm nay. Bức tranh nông thôn Việt Nam ngày nay lại đen tối hơn
thời thuộc Pháp mới là điều đau lòng cho những ai là người có lương
tri. Vụ nổi lên của anh em anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn là một hồi
chuông lớn báo động cho toàn thế giới thấy tình cảnh bi đát đến
cùng độ của người nông dân Việt Nam, họ không những bị dồn đến bước
đường cùng mà còn bị o ép đến độ hết còn lối thoát.
Những cuộc cách
mạng “long trời lở đất” của Cộng Sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp!
Phi Vũ
Ngày 26 tháng 4
năm 2013
No comments:
Post a Comment