Hôm thứ sáu, 83
công nhân một mỏ vàng tại Tây Tạng mà Trung Cộng đã cưỡng chiếm năm
1949 đã bị vùi chết sau vụ núi lỡ đã không còn có thể tìm thấy
xác khi những phương tiện đào bới cấp cứu chỉ dựa vào sức người và
tay chân, không có một phương tiện cơ giới nào cả.
Không có bất cứ
ở nơi nào trên thế giới mà những tai nạn hầm mỏ xảy ra nhiều và
xảy ra thường xuyên như ở tại Trung Cộng. Làm ăn dối trá, cẩu thả,
phương tiện khai thác thô sơ, vấn đề về bảo hiểm và an toàn khi làm
việc lại kém cỏi là những nguyên nhân chính dẫn đến tại nạn hầm mỏ
nghiêm trọng xảy ra thường xuyên tại xứ này.
Nhìn về Việt
Nam, khi Nguyễn Tấn Dũng quyết định để Trung Cộng trúng thầu khai
thác Bauxite ở Tây Nguyên, rất nhiều nhà khoa học, rất nhiều vị nhân
sĩ trí thức lên tiếng phản đối, thế nhưng y đã bỏ ngoài tai và vẫn
để Trung Cộng khai thác, mặc cho mọi người can ngăn. Với kỹ thuật lạc
hậu trong khai thác, chắc chắn rằng trong tương lai, những thế hệ sau
này của Việt Nam sẽ gánh chịu những hậu quả nguy hại từ những chất
thải nguy hiểm của quặng Bauxite mà Trung Cộng không đủ kỹ thuật và
phương tiện an toàn để bảo đảm cho môi trường. Chúng chỉ biết cái
lợi trước mắt mà quên cái hại lâu dài cho con cháu mai sau.
Trung Cộng và
Cộng Sản Việt Nam chỉ là một lũ coi sinh mạng người dân như cỏ rác.
Phi Vũ
Ngày 31 tháng 3
năm 2013
No comments:
Post a Comment