Translate

Friday, November 30, 2012

Chơi tạm được


Từ nay, tôi sẽ viết một số bài ngăn ngắn trong chủ đề "Hai thằng lưu manh" với hai nhân vật là"gã" và "hắn".

Sau khi gã cho phát hành loại giấy thông hành có hình cái lưỡi quái vật, các nước trên thế giới đã phản đối kịch liệt . Họ đã đồng thanh tẩy chay loại giấy thông hành này, xem như là không có giá trị và người dân của gã khi cầm giấy thông hành này ra ngoại quốc sẽ không được nhập cảnh. Đây là một động thái hoàn toàn đúng .

               
Thằng đàn em ngày 29 tháng 11 cũng có quyết định là không công nhận loại giấy thông hành này. Tuy nhiên, hắn cấp cho dân của gã một tờ giấy khác để nhập cảnh. Nhìn chung, quyết định của thằng đàn em rõ ràng vẫn chưa dứt khoát. Không công nhận loại giấy thông hành mới của gã nhưng vẫn cho dân của gã nhập cảnh, hắn đã làm chuyện đi hàng hai. Thực ra, đã từ lâu rồi, thằng đàn em đã bị gã thao túng về mọi mặt và đã chịu ảnh hưởng của gã quá sâu nặng. "Bốn tốt, mười sáu chữ vàng" như là cái mũ "kim cô" mà gã chụp lên đầu hắn như Tôn Ngộ Không bị chụp mũ kim cô ngày xưa, nhất cử nhất động của hắn đều bị con mắt dòm ngó của gã. Lần này hắn đã phá lệ và chơi một cú này cũng tạm được.

Hãy chờ xem gã sẽ xử sự như thế nào đối với thế giới và đối với riêng hắn?

Phi Vũ
11/29/12

No comments: