Translate

Friday, May 11, 2012

Tổ Quốc lâm nguy.


Từ Tiên Lãng, Văn Giang đến Vụ Bản, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam càng ngày càng cưỡng chế người nông dân nghèo một cách quy mô và chuyên nghiệp hơn. Nếu như ở Tiên Lãng chỉ là một nhóm người thì đến Vụ Bản, do được rút kinh nghiệm, chúng đã bày binh bố trận một cách tinh vi, thủ đoạn tàn ác,đê tiện và bất nhân hơn. Chúng thẳng tay đánh đập người nông dân không một tấc sắt trong tay bằng dùi cui, bằng những cú đấm, cú đá, thậm chí cả đến những người phóng viên cũng bị chúng đánh đập tả tơi. 

Trên toàn cõi đất nước Việt Nam, hiện nay 80% dân số vẫn là những người nông dân. Hàng năm, ngoại tệ thu về chủ yếu vẫn là lúa gạo như là chủ lực của xuất cảng, còn những mặt hàng công nghệ chỉ đứng vào hàng thứ yếu. Đây là trong thời bình. Còn trong thời chiến, nông dân là những người đóng góp xương máu nhiều nhất cho Tổ Quốc dù ở trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào của dân tộc. Sau khi đất nước hòa bình, những người dân quê hiền hòa này giũ bỏ áo lính lại trở về cuộc sống với ruộng, với vườn. Trong mọi thời đại, người nông dân vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất mà cũng là người đóng góp cho Tổ Quốc nhiều nhất, bao gồm cả công sức lẫn xương máu.
Dùng những thủ đoạn tàn ác và đê tiện đàn áp, cưỡng chế người nông dân nghèo, liệu khi Tổ Quốc lâm nguy, ai sẽ là người đem xương máu của mình ra cứu nước? Chúng có nghĩ đến điều này không?
Tổ Quốc đang đến hồi nguy nan!

Phi Vũ
05/11/12

No comments: