Translate

Tuesday, March 27, 2012

Trông xưa mà nghĩ đến nay.


Nhìn lại lịch sử chống giặc ngoại xâm phương Bắc , cha ông ta đã có những chiến thắng địch về mặt thủy chiến vô cùng hiển hách, làm giặc Tàu phải kinh hồn thất đởm.


Đầu tiên phải nói đến chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, chấm dứt 1000 năm đô hộ của giặc Tàu. Lợi dụng lúc thủy triều rút, ông cho chặt cây vót nhọn đầu đóng ở giữa lòng sông. Khi nước thủy triều lên, bãi cọc chìm sâu trong nước. Những chiếc chiến thuyền nhỏ được ông cho đem ra để nhử giặc. Giặc cứ thế cho tàu đuổi theo. Qua khỏi bãi cọc cũng là lúc thủy triều đã rút, để lại một bãi cọc lố nhố giữa dòng sông. Lúc bấy giờ , binh lính hai bên bờ dùng cung tên bắn vào tàu giặc. Những chiếc chiến thuyền thiện chiến của ta cũng được tung ra để đuổi giặc. Tàu giặc quay đầu chạy, vướng vào cọc nhọn, bị vỡ và chìm. Giặc lớp bị chết chìm, lớp bị thủy quân ta bắt sống.

Đến đời nhà Lý, chiến thắng của Lý Thường Kiệt trên sông Như Thủy cũng là chiến thắng lẫy lừng.

Đời nhà Trần, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng lặp lại chiến thắng như của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng. Những bộ tướng của ông như Yết Kiêu, Dã Tượng là những tướng chỉ huy những đội thủy binh thiện chiến, lành nghề. Tướng chỉ huy giặc là Thoát Hoan phải chui ống đồng để binh lính khiêng trốn chạy.

Đó là những trận thủy chiến lẫy lừng của cha ông ta.

Gần đây, những hậu duệ của chúng cũng có những hành động lấn lướt hơn . Chúng bắt tàu đánh cá của ta, đánh đập ngư dân, bắt nhốt để đòi tiền chuộcngay trên vùng biển của Việt Nam. Dân ta tự phát xuống đường biểu tình để phản đối giặc, đánh động lương tâm của các quốc gia trên thế giới thì bị nhà cầm quyền ngăn cấm, bắt bớ, đánh đập, thậm chí bắt bỏ tù mà không xét xử. Cách đây mấy ngày, chúng cho tàu vào đậu ngay trên cảng ở Nha Trang. Hành động của giặc càng ngày càng lộng hành. Nhà cầm quyền cũng có mua tàu bè mới, nhưng chắc là để làm cảnh chớ không phải để chống giặc. Mới đây họ lại làm thêm một chuyện nực cười. Họ đã gởi một số nhà sư ra các đảo ở Trường Sa, lập chùa tu để... chống giặc. Nhìn vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, chưa bao giờ xảy ra những điều trớ trêu đến đau lòng như vậy.

Viết đến đây, lòng của tôi đau như cắt. Chỉ cầu mong tiền nhân, tổ tiên, hồn thiêng sông núi hãy làm cho những người cầm quyền này sáng mắt sáng lòng, có những hành động chính đáng để bảo vệ ngư dân, bảo vệ biển đảo của quê hương. Hãy nhớ rằng: mỗi một tấc đất, mỗi một dặm biển cũng là do công khó nhọc của tiền nhân đã dày công tạo dựng cho con cháu đời sau. Hãy làm sao để sau này khi đã trở về với đất khỏi cảm thấy thẹn với đất trời, với tổ tiên.

Phi Vũ
03/27/12



2 comments:

Anonymous said...

Truyền thống lịch sử của dân tộc là đấu tranh giữ nước và dựng nước, chưa có bao giờ biết khuất phục trước giặc ngoại xâm. Kẻ nào bán nước đều bị ô danh, nhân dân phỉ nhổ và được ghi vào sử sách để lưu cho hậu thế, ô nhục muôn đời.

Hiền Giang said...

Nhớ đến câu "Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào" trong Bình Ngô đại cáo mà ước ao...