Translate

Tuesday, March 6, 2012

Câu chuyện "gân gà" thời nay.

Ngày tháng dần trôi, dường như vụ án anh em nhà họ Đoàn đang trôi dần vào quên lãng. "Ngài thủ tướng" Nguyễn Tấn Dũng về Hải Phòng tuyên bố rùm beng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , người dân cả nước nghe xong mát lòng mát dạ , nhưng cho đến nay anh em họ Đoàn vẫn còn nằm trong tù , những tên "sâu dân mọt nước" chỉ bị tạm thời đình chỉ công tác. Đặc biệt nhất là "ngài tổng bí thư" Nguyễn Phú Trọng vẫn im hơi lặng tiếng, chưa có tiếng nói chính thức. Thật tế mà nói, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang lâm vào thế khó xử , bởi lẽ trên cả nước , số dân oan, nạn nhân của những tên "cường hào ác bá mới" này nhiều vô số kể. Nếu xử anh em nhà họ Đoàn là đúng và thắng trong vụ án này , sẽ có vô số những trường hợp tương tự sẽ xảy ra mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải ra tay giải quyết. Cho nên "ngài thủ tướng" tuyên bố là một chuyện, còn việc "ngài tổng bí thư" quyết định giải quyết hay không lại là một chuyện khác. Cho nên trong trường hợp này, đảng Cộng Sản Việt Nam lâm vào thế bí như chuyện "gân gà" của Tào Tháo thời Tam Quốc. Do đó, vụ này rồi cũng sẽ "chìm xuồng" và rồi mọi chuyện vẫn bình thường, nạn nhân vẫn phải ở tù và lũ "cường hào ác bá mới" thì vẫn "bình chân như vại" ! Và người dân oan vẫn phải  cúi đầu cam chịu đắng cay với lũ "sâu dân mọt nước" .

Phi Vũ
03/06/12

No comments: