Translate

Saturday, March 24, 2012

Câu chuyện đầu xuân.


Những ngày đầu tuần này, California mới bắt đầu vào xuân. Nói chung, ở Mỹ, xuân đến có muộn hơn những nơi khác trên thế giới. Khí hậu dịu dàng hơn. Không còn cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông. Ban ngày trời nắng ấm, ra ngoài chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng là đã có thể cảm thấy thoải mái rồi. Ban đêm cũng bớt lạnh. Van vật như cũng hân hoan với thời tiết mới vừa thay đổi.


Ở miền Nam California , nơi có khu phố Bolsa là nơi quần tụ người Việt đông nhất trên thế giới. Đã từ lâu lắm rồi, người ta đã xem khu Little Saigon như là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới. Ở đây thức ăn ba miền Nam, Trung , Bắc, món ăn nào cũng có cả. Ấy thế mà vào dịp Tết, người Việt khắp nơi tụ về đây để ăn Tết như là trở về quê hương Việt Nam yêu dấu đã nghìn trùng xa cách.

Ở Hoa Kỳ còn là nơi mà chim chóc và muôn thú được bảo vệ. Luật Pháp ở Mỹ rất khắc khe đối với những ai săn bắt thú, chim chóc.. trái phép. Chỉ cần bắt giết một con chim nếu bị cảnh sát bắt gặp là bị phạt 500 dollars và có thể bị ở tù. Cho nên ở đây chim chóc sinh sôi nẩy nở nhiều vô số. Trên parking lot ở khu chợ ABC,chim bay rợp trời. Còn nếu bạn muốn đi câu cá ở ngoài biển, bạn phải xin phép. Khi câu cá lên, con cá phải đúng kích thước cho phép mới được bỏ vào thùng, còn nếu không đủ kích thước là phải thả lại xuống biển. Nếu bị bắt gặp một con cá không đủ kích thước ở trong thùng là bạn có thể bị phạt tiền và bị thu hồi giấy phép câu cá. Muốn xin lại phải đóng tiền. Năm ngoái, ở San Diego có hai vợ chồng nọ người Việt Nam xin phép câu cá để về ăn. Hai người này câu nhiều đem bán, có người tố cáo nên đã vừa bị phạt tiền vừa phải bị ở tù.

Cách đây cũng đã lâu lắm rồi, khi Việt Nam mới vừa được gia nhập Liên Hiệp Quốc, có một nhà ngoại giao được cử làm đại sứ Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc. Một buổi đẹp trời, ngài đại sứ ra biển New York để tắm, thấy nhiều sò bám vào các phiến đá ven bờ, ngài đại sứ bèn nảy ra ý định bắt đem về bỏ vào vỉ nướng chấm muối tiêu chanh mà nhậu thì "tuyệt cú mèo". Nghĩ là làm, ngài đi lấy bao để bắt. Có người nhìn thấy, gọi phone  báo cảnh sát và ngài đại sứ bị bắt đem về trạm cảnh sát. Nhờ là nhà ngoại giao, có quyền "đặc miễn", ngài được tha với lời cảnh cáo "không được tái phạm". Thật bẽ bàng cho ngài. Báo chí người Việt hải ngoại biết tin liền đặt cho ngài biệt danh "đại sứ mò sò".

Cho nên sống đúng luật pháp ở xứ sở trọng pháp,thượng tôn luật pháp cũng không dễ. Nhưng nếu bạn là người lương thiện sẽ được luật pháp bảo vệ, cho dù là những quan chức lớn hay cảnh sát cũng không có quyền đụng chạm đến bạn. Biết đến bao giờ người dân ở quê hương tôi mới được như thế này. Nghĩ đến mà buồn !

Phi Vũ
03/24/12

4 comments:

Hiền Giang said...

Trời khuya… chim hót rộn vang
Bóng đên rồi sẽ tan dần bạn ơi.
Bình minh thức dậy bên trời
Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với ta

dangnba said...

Anh đã đến Little Saigon ba đêm, ở đây gặp rất nhiều người Việt. Có điều người Việt ở đây (tất nhiên không phải tất cả)đã làm xấu hình ảnh của người Việt trong lòng du khách. Xa quê gặp nhau dù là ai cũng vui rồi vì cùng máu đổ da vàng. Anh đến mấy nhà hàng thấy người Việt ăn uống nhậu nhẹt quá dễ sợ.

VanPham said...

Phương viết về quê xa, mình cũng thấy ấm lòng.

Chế Lan Viên viết: Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.

Còn với Bạn là: Tình yêu làm đất lạ thấy quê hương.

Chúc Bạn hưởng tiết Xuân muộn nơi đất khách.

"Những ngày đầu tuần này, California mới bắt đầu vào xuân. Nói chung, ở Mỹ, xuân đến có muộn hơn những nơi khác trên thế giới. Khí hậu dịu dàng hơn. Không còn cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông. Ban ngày trời nắng ấm, ra ngoài chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng là đã có thể cảm thấy thoải mái rồi. Ban đêm cũng bớt lạnh. Van vật như cũng hân hoan với thời tiết mới vừa thay đổi."

Văn Thế HD.

phivu56 said...

Cám ơn các anh và bạn HG đã chia sẻ.