Translate

Sunday, November 27, 2011

Liệu còn niềm tin?


Phi Vũ

Ngày 27 tháng 11 năm 2011 vừa qua, công an Hà Nội lại một lần nữa trấn áp những người biểu tình “ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng” trong việc đề nghị soạn thảo và thông qua luật biểu tình. 

Việc người cầm đầu nhà cầm quyền tuyên bố trước đồng bào một bộ luật và mọi người dân hưởng ứng bầng cách “biểu tình ủng hộ” đáng lý ra là phải được kết hợp một cách nhuần nhuyễn để tạo nên một kết quả tốt đẹp như mọi người dân mong đợi. Thế nhưng, thay vì giữ gìn trật tự để người dân tham gia biểu tình ủng hộ, công an đã bắt bớ, giam cầm những người dân không có một tấc sắt trong tay, chỉ có trong tim lòng nồng nàn yêu nước.  Động thái này của công an đi ngược lại nguyện vọng của người dân, đã hoàn toàn “phủ nhận” những lời nói của Nguyẽn Tấn Dũng trước quốc hội (dẫu là quốc hội bù nhìn). Động thái này đã làm người dân hòan toàn thất vọng về một bộ máy cầm quyền nói một đàng và làm một nẻo. Động thái này cũng đã làm rõ bộ mặt thật của những người cầm quyền đã đặt quyền lợi một tập đoàn cai tri lên trên quyền lợi của đất nước, của nhân dân, đi ngược hẳn lại bản hiến pháp năm 1946. 

Liệu người dân từ nay trở về sau có còn tin vào lời nói của người lãnh đạo hay không? Xin trả lời là: không, không và sẽ không còn tin tưởng gì nữa cả !

Phi Vũ

No comments: