Translate

Sunday, August 7, 2011

Tại Hà Nội, công an không trấn áp cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn

Theo RFI

Những người biểu tình ở Hà Nội giương biểu ngữ phản đối Trung Quốc và hát các bài ca yêu nước, 07/07/2011
Những người biểu tình ở Hà Nội giương biểu ngữ phản đối Trung Quốc và hát các bài ca yêu nước, 07/07/2011
REUTERS
Trọng Thành
Sáng hôm nay 07/08/2011, hàng trăm người lại tiếp tục xuống đường tuần hành tại Hà Nội để phản đối các tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông. Cuộc biểu tình lần thứ 9 này đã diễn ra một cách an bình. Trong số các biểu ngữ, có cả hình trang báo in bài phát biểu của giám đốc Công an Hà Nội, được phóng rất to, với hàng tít : « Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước ».

Những người biểu tình giương cao các lá cờ Việt Nam và các biểu ngữ lên án Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Đặc biệt là trong số các biểu ngữ hôm nay, có nhiều người mang trang báo có in bài phát biểu của giám đốc Công an Hà Nội, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, được phóng rất to, với hàng tít : « Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước » (tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 02/08).
Theo các quan sát viên tại chỗ, sau lời tuyên bố của người đứng đầu Công an Hà Nội, lực lượng công an lần này hoàn toàn chỉ thực hiện chức năng giữ trật tự giao thông, chứ không có hành động trấn áp hay gây khó khăn cho người biểu tình như những lần trước. Các xe cộ được ngăn lại, không cho vào khu vực Hồ Gươm lúc có biểu tình.
Vào lúc 8 giờ rưỡi, từ chân tượng đài Lý Thái Tổ, đoàn biểu tình bắt đầu tuần hành xung quanh Hồ Gươm, ngang qua trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, khu tượng đài Lê Thái Tổ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và điểm dừng chân cuối cùng là tượng đài Cảm tử quân, và giải tán vào lúc gần 11 giờ.
Theo AFP, có khoảng 100 người tham gia tuần hành, còn theo thông tin từ các trang mạng tại Việt Nam, vào thời điểm đông nhất lúc 9 giờ rưỡi, có tới khoảng 500 người tham dự. Bên cạnh sự có mặt của nhiều trí thức như tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, giáo sư Ngô Đức Thọ, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, … tham gia vào cuộc tuần hành hôm nay còn có nhà giáo Đỗ Việt Khoa hay blogger Mẹ Nấm (từ Nha Trang).
Trả lời phỏng vấn RFI, anh Phạm Văn Chính, sống tại Hà Nội và làm việc trong ngành Bưu chính Viễn thông đã cho biết các nhận xét của anh :
Anh Phạm Văn Chính : Lần này cũng rất tốt, cũng giống như buổi 24/07. Mọi người tập trung về (tượng đài Lý Thái Tổ). Bà con phấn khởi gặp nhau ở đấy, căng biểu ngữ, chụp ảnh kỉ niệm. Sau đó một lúc là mọi người tuần hành. Hôm nay cũng rất thú vị là có mẹ Nấm từ Nha Trang ra, rồi có luật sư Hà, vợ anh Vũ và em gái anh Vũ cũng ra, rồi có cả thầy giáo Đỗ Việt Khoa, là “Người đương thời” (người được Truyền hình Việt Nam ca ngợi trong chuyên mục “Người đương thời” năm 2006 vì các hành động “chống tiêu cực” trong ngành Giáo dục) từ Hà Tây cũ … , rồi rất nhiều các vị nhân sĩ bên văn hóa, xã hội.

Cũng giống như buổi 24/07, bên Công an Hà Nội gần như cũng tham gia vào việc điều chỉnh giao thông cùng đoàn. Không khí nói chung rất là tốt.

Hôm nay thì cũng đông, nhưng so với buổi 24/07 thì cũng tương đương, vào khoảng 300, 400 người chính thức, còn số những người hòa cùng với cả đoàn người đi phía ngoài rìa tương đối đông, khoảng độ 100 đến 200 người nữa.
- Thưa anh, cuộc biểu tình đã được tố chức đến lần thứ 9 tại Hà Nội, với cái không khí như vậy, theo anh, diễn biến của lần tới sẽ ra sao ?
Phạm Văn Chính : Trên các phương tiện thông tin báo chí phía Nhà nước, cũng như phía cơ quan công an Hà Nội, kể cả trên các diễn đàn Quốc hội, cũng cho rằng việc xuống đường biểu tình tự phát, tuần hành như thế là thể hiện lòng yêu nước, và trên cơ sở như thế, tôi cũng nghĩ rằng trong thời gian tới bà con sẽ tham gia đông hơn, và trong không khí trật tự ôn hòa như vậy cũng rất là tốt.

Một điều nữa là, mọi người cũng mong muốn sẽ tiến tới luật hóa việc biểu tình. Mọi người mong sẽ sớm ra một cái luật như thế để sinh hoạt của bà con được thể hiện tốt hơn về luật pháp.
Phạm Văn Chính - Hà Nội - 07/07/2011
 
07/08/2011
 
 


No comments: