Translate

Friday, August 26, 2011

Hãy tỉnh thức.

Phi Vũ

Hôm qua vào internet thì được tin blog Nguyễn Hữu Quý đã đóng. Tôi không tin vào điều này, đã cố gắng vào mấy lần nhưng đều không được. Phải công nhận là blogger Nguyễn Hữu Quý là người có lòng yêu nước nồng nàn, một lòng căm thù Trung Cộng, căm thù giặc Tàu mãnh liệt. Anh đã viết rất nhiều bài viết, nhiều bài thơ  để  bày tỏ lập trường của mình, một lập trường kiên quyết, không khoan nhượng đối với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.  Anh đã từng bị hacker phá sập một blog, nhưng liền sau đó lại lập tức làm ngay một blog mới. Tôi thường hay vào blog Nguyễn Hữu Quý để đọc bài cũng như chia sẻ những cảm nghĩ của mình. Việc anh đóng blog là một điều làm tôi cảm thấy tiếc vô cùng. Anh đóng blog chắc cũng do môt áp lực nào đó mà thôi. Chỉ mong rằng sau một thời gian anh sẽ cảm thấy nhớ và…tiếc và sẽ mở lại blog.

Ngày hôm qua, một số nhân sĩ trí thức ở Hà Nội có tham gia biểu tình chống Trung Cộng đều có giấy mời làm việc với công an. Việc bắt bớ những người tham gia biểu tình chống Trung Cộng xâm lược cũng như đưa giấy mời đến trụ sở công an để điều tra, hạch hỏi về “hành động yêu nước” này là việc làm đi ngược lại nguyện vọng của người dân. Việc nhà cầm quyền bắt bớ người chống giặc cướp nước rõ ràng đây là hành động muốn đi đêm với giặc. Trong lịch sử Việt nam, những tên Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…đã bị lịch sử lên án và bị muôn đời nguyền rủa. Những tên bán nước thời nay nếu không tỉnh ngộ, quay về với đất nước, với dân tộc, cởi trói cho người dân thì cũng sẽ bị kịch sử lên án và bị muôn đời nguyền rủa. Hãy tỉnh thức và cũng chưa muộn lắm đâu!

Phi Vũ
08/26/11

No comments: