Translate

Friday, July 8, 2011

Sinh Tử Lệnh, Mày Là Ai?

Theo Thằng Nông Dân' Blog
Gương mặt của tên đê tiện Tuấn (Sinh Tử Lệnh) và số điện thoại liên lạc: 0932.060.268

Xin thưa cùng với tất cả bạn đọc, chắc các bạn vẫn còn nhớ trong khoảng thời gian đầu năm 2010, làng báo chí tự do trên mạng lẫn các trang blog dân chủ thường xuyên bị một nhóm hacker (kẻ chuyên phá hoại và lẽn trộm vào các máy cá nhân ăn cắp tư liệu cá nhân) có tên là "Sinh Tử Lệnh" liên tục quấy phá. Và, mục đich chính của bọn phá hoại này là tìm đũ mọi cách ngăn chặn những nguồn thông tin trung thực, đa chiều đến với người dân nhằm bảo vệ cho sự sống còn của đảng cộng sản Việt Nam.

Qua nguồn thông tin chính xác từ trang báo mạng RFA, tên "Sinh Tử Lệnh" này cuối cùng đã bị lột mặt nạ và danh tánh của hắn được xác định là Tuấn, sinh năm 1978 tại Quảng Nam, đang cư ngụ tại phường 5 Quận 8, Sài Gòn và làm việc ở Quận 1 dưới vỏ bọc là một nhà thiết kế mạng. Xin mời các bạn click vào đường link này để đọc thêm chi tiết tại trang báo mạng RFA: Sinh tử lệnh đã bị vạch mặt! 

Đây là một hành động phá hoại vô cùng đê tiện, bẩn thỉu và đi ngược lại tiến trình kêu gọi dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau nhận dạng cho thật kỹ cái gương mặt cô hồn ma dại đã bán linh hồn cho quỷ đỏ và cùng thông báo cho nhau biết tên hèn hạ Tuấn "Sinh Tử Lệnh" này là ai.

Tuy nhiên, đây chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong cái tổ chức "sâu" bọ khổng lồ bán nước hại dân. Tôi cho rằng chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều tới hắn bởi vì cái mà chúng ta cần phải quét đi chính là cái tập đoàn "thế lực thù địch" cộng sản đang ngày đêm dày xéo và hút máu nhân dân.

Một "Sinh Tử Lệnh" bị phơi bày ra ánh sáng hôm nay, nhưng vẫn còn có hằng trăm tên "Sinh Tử Lệnh" nham hiểm khác đang  nằm trong bóng tối và tìm đũ mọi cách để phá hoại công cuộc đấu tranh dân chủ cho đất nước. Điều này lại càng làm cho chúng ta khẳng định rõ hơn rằng đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức phá hoại, không chính danh, tước đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân, cấu kết với bọn giặc xâm lược Trung Quốc và bán rẽ tổ quốc.

Hôm nay, bộ mặt thật của "Sinh Tử Lệnh" đã bị lột xuống và tôi tin tưởng rằng vào một ngày không xa, bộ mặt thật của đảng cộng sản Việt Nam cũng sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng công lý.

Nhất định vào một ngày nào đó, tổ quốc Việt Nam, người dân Việt Nam sẽ là những quan tòa, phán xét những tội ác kinh hồn của cái chế độ độc tài, tàn bạo cộng sản gây ra.


Nông Đức Dân

No comments: