Translate

Saturday, July 9, 2011

Chuyện giàn thiên lý, Chuyện hoa sim- Mạnh Đình- Đan Nguyên- Asia 62

13 comments:

Hiền Giang said...

Mấy ngày qua HG đi du lịch có qua thành phố Đà Nẵng, nghe về thành phố trẻ này đã lâu nhưng nay mới có dịp.
Không biết trước 30/4/1975 nó thế nào nhưng bây giờ thì nó đẹp quá trời, theo HG thì nó sẽ là thành phố đẹp nhất nước đấy.
Không có thời gian tiếp xúc nhiều với người dân Đà Nẵng nhưng mọi người trong đoàn ai cũng có cảm mến.
HG cũng đã tự hỏi không biết nhà bác phivu56 ở đâu?!

phivu56 said...

Cám ơn Hiền Giang đã ghé thăm thành phố quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Mình xa Đà Nẵng đã 35 năm nên bây giờ cũng không thể hình dung được nó thay đổi như thế nào. Hồi mình còn ở Việt Nam và còn ở Đà Nẵng thì Đà Nẵng có ồn ào nhưng không xô bồ như Sài Gòn. Thành phố thơ mộng nằm bên bờ sông Hàn. Mình hồi đó ở đường Hoàng Diệu. Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn mãi mãi ở trong tim mình. Cám ơn Hiền Giang nhiều.

Hiền Giang said...

Đà Nẵng bây giờ không chỉ là thành phố thơ mộng, nó còn mang được những nét đặc trưng của công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa của Việt Nam.
Bởi ĐN ưu tiên phát triển các nghành công nghiệp sạch nên được coi là Thành phố môi trường.
Không có nhiều thời gian nên HG chỉ đi được một số nơi : Cáp treo lên Bà Nà, chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, làng đá Ngũ Hành Sơn, tắm ở bãi biển Mỹ Khê, tối ra ngắm sông Hàn : lên Cầu Quay và Cầu Thuận Phước.
Không thể nói hết được cảm xúc của HG khi đứng trên cầu Thuận Phước được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Thành phố và sông Hàn.
HG cũng có qua đường Hoàng Diệu. Vẫn còn ước ao một dịp khác lại được đến thăm TP thơ mộng này.

phivu56 said...

Hiền Giang có chụp tấm hình nào của thành phố không? Nếu có cho xin vài tấm. Thanks

Hiền Giang said...

HG chụp rất nhiều ảnh nhưng tấm nào cũng có hình của HG, để rồi từ từ HG sẽ gửi, có điều bác phivu56 phải kiên nhẫn mới được, nếu chờ hoài mà chưa thấy thì cũng đừng sốt ruột vì email của HG đi chậm lắm ( HG chưa biết gửi email bao giờ).
Thực ra thì trên blog của bác phivu56 cũng đã có hình của HG rồi đó.

phivu56 said...

Hình ở đâu hả bạn?

Hiền Giang said...

Hi hi! Nếu thực sự bác phivu56 muốn biết hình của HG thì hãy coi đây là một bài toán tìm ẩn số, lời giải không xa xôi gì mà ngay trên blog của bác, cứ suy luận và tìm kiếm sẽ có kết quả ngay thôi.
Nếu cần hỗ trợ thì HG sẽ có câu gợi ý. Chỉ e có người không muốn thôi chứ muốn là sẽ có.
Chúc bác vui vẻ.

phivu56 said...

Muốn chớ. Già rồi mà bắt...phải làm toán thì...khổ quá! Chỉ giùm cho khỏe hì hì

Hiền Giang said...

Vậy bác cứ tìm ở một trong các blog của bác có hình phụ nữ nào giống người yêu Chí Phèo (hu hu...) thì đích thị là HG đó.

phivu56 said...

Hóa ra mình già rồi mà còn bị...mắc lỡm. Rõ khổ...

Hiền Giang said...

Không, bác phivu56 đừng bao giờ nghĩ vậy, HG tôi lúc nào cũng trân trọng bác, HG chỉ muốn thử giác quan thứ 6 của bác thôi, hình của HG tôi đã có trên blog của bác từ tháng 6 kia.
Vả lại có nhiều khả năng HG tôi còn già hơn bác đó, chỉ ít đau khổ hơn và không từng trải bằng bác thôi.

Hiền Giang said...

Bây giờ HG có việc phải ra ngoài, ngày mai mới về nhà.

phivu56 said...

Đi dzui dzẻ