Translate

Saturday, June 18, 2011

Trung Quốc 'nhái' làng di sản văn hóa của Áo

Theo NguoiViet Online
HALLSTATT, Áo (AP) - Người dân Áo tự hào về ngôi làng Hallstatt, được UNESCO liệt kê vào danh sách Di Sản Thế Giới. Tuy nhiên niềm vui ấy không trọn vẹn vì Trung Quốc đang dự tính xây “nhái” một làng tương tự ở Quảng Ðông.


Thị Trưởng Alexander Scheutz làng Hallstadt ở Áo trưng bày bản vẽ của kiến trúc sư Trung Quốc cho một làng nhái y hệt, đang xây ở Quảng Ðông. (Hình: AP Photo/Kerstin Joensson)

Trung Quốc vốn nổi tiếng là một nước chuyên làm hàng “nhái,” từ DVD đến xe hơi, nhưng lần này dự án xây “nhái” toàn bộ một ngôi làng của nước Áo, gây nổi giận cho người dân ở đây không ít.
Sau khi thu thập dữ kiện và hình ảnh về ngôi làng bằng cách đóng vai khách du lịch để đến quan sát, kỹ sư và kiến trúc sư ở Trung Quốc đang khởi công xây “nhái” ngôi làng, và dĩ nhiên hoàn toàn “Made in China.”
Ngoài mặt, người dân làng Hallstatt nói họ lấy làm hãnh diện vì ngôi làng của họ được sự chú ý của thế giới. Thị Trưởng Alexander Scheutz nói: “Chúng tôi sung sướng thấy họ công nhận làng Hallstatt là đẹp nên mới muốn xây 'nhái' một cái giống như thế.”
Monika Wenger, chủ nhân một khách sạn cũ 400 năm góp ý: “Khi người Trung Quốc đến thăm ngôi làng ‘nhái’ rồi, ắt họ sẽ thích đến viếng ngôi làng Hallstatt thật hơn.”
Nhưng trong thâm tâm, dân làng Hallstatt cảm thấy bấy lâu nay họ bị dọ thám một cách bí mật.
Theo Thị Trưởng Scheutz và bà Wenger, mặc dù Trung Quốc bắt đầu công trình xây dựng từ hồi tháng 4 nhưng mãi đến bây giờ họ mới biết về kế hoạch của của người TQ.
Bà Wenger than thở trước việc một toán người Trung Quốc, từng hiện diện ở đây từ suốt nhiều năm để đo đạc, chụp hình và nghiên cứu, trong khi người dân làng không ai hay biết gì. Bà phát biểu hôm Thứ Năm: “Tôi nghĩ là họ nên tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi trước, mọi sự làm chúng tôi có cảm tưởng như đang bị theo dõi.”
Tại địa điểm xây dựng ở thị trấn Huizhou, cách Hồng Kông 100km về hướng Bắc, phiên bản “nhái” của ngôi làng cho thấy không thể nào sánh được với vẻ đẹp của Hallstatt. Cũng tựa lưng vào vùng đồi núi nhưng không có được vẻ hùng vĩ của dãy núi Alps và nước của hồ kế bên lại đục và có màu xanh rêu. (TP)

No comments: