Translate

Sunday, June 26, 2011

Nếu mai này con về với đất

Nếu mai này con về vói đất
Hãy đốt thiêu thân xác của con
Rải lên trên ba miền đất nước
Để con về với mẹ Việt Nam

Nếu mai này con về với đất
Thân xác này là của quê hương
Thân xác này máu thịt Việt Nam
Dẫu ngậm ngùi lìa xa Tổ Quốc

Nếu mai này con về với đất
Một lần thôi trở lại Việt Nam
Thương nhớ lắm quê hương vời vợi
Tự đáy lòng chỉ có Việt Nam!

Phi Vũ
06/26/11

13 comments:

dangnba said...

Sao giống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thế, trở về với cát bụi mà vẫn nghĩ đến dân

phivu56 said...

Khác nhiều lắm

Hiền Giang said...

Trời ơi! Hai anh nói cái gì mà làm cho HG chợt thấy đau nhói trong lòng, đang chực khóc đây nè... câu này của hai anh đã làm cho HG nhớ lại một chuyện xảy ra trong gia đình cách đây khoảng gần 50 năm, ngày ấy cậu út của HG (nhà thơ Ngô Hoàng Anh, nguyên hiệu trưởng một trường TC nông nghiệp) không biết cậu đã nghĩ gì mà đã nói : "Hồ Chí Minh - Ngô Đình Diệm cũng thế thôi", câu này đã gây nên bão táp cho cậu và những người khác trong gia đình...
HG chỉ mong muốn ba người chúng ta là một thôi...không thì HG buồn lắm (vốn dĩ là đa cảm mà)

phivu56 said...

Cậu Út của Hiền Giang đụng nhằm...ổ kiến lửa.

Hiền Giang said...

Tất cả những điều HG viết ở comment trên đều có chứa hàm ý cả, chỉ mong mọi người hiểu được thôi.

phivu56 said...

Rất hiểu và thông cảm với Hiền Giang.

Hiền Giang said...

Bác phivu56 đã hiểu HG muốn nói : Tất cả chúng ta là một, đều là con của Đất Mẹ Việt Nam. Sông có thể cạn , núi có thể mòn, thế sự dù có thay đổi thế nào thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi.

Hiền Giang said...

Bác phivu56 không cho hiển thị còm của HG cũng không sao cả, có thể có nhiều lí do (đúng không?), xong HG là người đơn giản nên bất kì lí do nào cũng không thành vấn đề (kể cả việc bác có coi HG là "kẻ địch" đi chăng nữa...Hì hì, HG vừa đọc còm của bác ở blog Vg đấy)
Mình nói chuyện riêng bác đừng cho hiển thi nhé, vì không biết ở đây có hạn chế số lượng từ không nên sẽ tiếp tục ở còm sau

Hiền Giang said...

Cuộc sống đau khổ, bất hạnh đã làm cho con người HG ngày càng trở nên đơn giản. Bây giờ trong HG chỉ có tình yêu thương con người, HG đã luôn học cách thể hiện lòng nhân hậu, vị tha...
"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau"
Chỉ có tình yêu thương đồng loại, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, không quan tâm đến chủ nghĩa gì...Như thế cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao.
Hãy quên đi thù hận, tất cả những cái đó sẽ giết chết mất tâm hồn,tình thương, sự đồng cảm, lòng cao thượng bao dung...
TÌNH YÊU là quà tặng quí giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho con người.

Hiền Giang said...

Thứ nhất : HG vừa gửi một comment có lẽ đã thất bại vì quá nhiều từ, để khi khác vậy.
Thứ hai : HG có một nguyên tắc là không gửi email cho ai cả, chỉ nhận qua hòm thư mà chỉ một vài người được biết. Hi vọng một lúc nào đó HG sẽ gửi cho bác phivu56 địa chỉ đó.

phivu56 said...

Rất tôn trọng nguyên tắc của bạn. À quên, mấy comment của bạn tự nhiên bị vào hộp spam, mình với vào "kéo" chúng ra đấy. Còn bạn khuyên nên quên hận thù, sao mà khó quá! Có lẽ là mình không có lòng vị tha. Cũng phải chịu thôi.

Hiền Giang said...

Thời gian sẽ làm được điều đó. Rồi sẽ đến một lúc bác phivu56 khắc nhận thấy HG đã nói đúng.

phivu56 said...

Để xem. Nhưng bây giờ được làm bạn cùng Hiền Giang là niềm vui lớn của mình