Translate

Thursday, May 19, 2011

Tản mạn: Việt Nam ở đâu trên bàn cờ Trung-Mỹ?

Nguyễn Hữu Quý

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson thăm vịnh Malina ngày 15/5/2011. Tàu chiến Mỹ vẫn thường xuyên ghé thăm các nước ASEAN. REUTERS/Romeo Ranoco

Những động thái của báo chí nước ta trong mấy ngày gần đây, và đặc biệt có liên quan đến
Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc công du Mỹ của Tướng Trần Bỉnh Đức; buộc những người theo dõi tình hình đất nước không thể không suy nghĩ về chủ quyền của nước nhà đối với Biển Đông.

Tình hình thế giới những tháng vừa qua cho thấy:

- Mỹ đã tìm cách đánh bật Trung Quốc (TQ) ra khỏi Bắc Phi và Trung Đông; bằng các cuộc cách mạng hoa nhài; và có vẻ như bước đầu Mỹ đã thành công. Như vậy, đây là một đòn đau đối với TQ (qua báo chí được biết, TQ đã rút 29.000 người, trong tổng số 30.000 người ra khỏi khu vực này, bằng một cuộc “không vận”, nhưng cũng là để thực tập “hành quân xa” trong chiến lược quân sự; chẳng hạn, đổ bộ quân từ Vân Nam vào CamPuChia để chọc sườn Việt Nam, phối hợp với đội quân ngoài Biển Đông  trong việc “thu hồi Nam Sa” chẳng hạn…).

Không dấu diếm về việc này, trong một bài trả lời phỏng vấn, ông Paul Craig Roberts - cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, nói: Bắc Phi, TrungĐông: Mục tiêu chính của Mỹ là Nga và Trung Quốc.

- Việc chọn thời điểm để tiêu diệt Bin Laden, một cách bí mật, nhanh gọn; mặc dù y được sự che chở của quân đội Pakistan ngay tại khu quân sự, như trong một bài phân tích của Bác sỹ Hồ Hải, có tựa đề “Cháy nhà lòi mặt chuột”; Mỹ như muốn nắm thế thượng phong trong đàm phán, nhân chuyến thăm Mỹ của Tướng Trần Bỉnh Đức.

- Một lần nữa cho thấy, trong hiện tại, sức mạnh quân sự của TQ chưa là gì để so với Mỹ, như Báo Đất Việt ngày 19/5, đã đăng bài: Cán cân quân sự Trung-Mỹ: “Một trời một vực; việc đăng bài báo trên trong thời điểm nhạy cảm này, tuồng như còn muốn bày tỏ một sự an ủi nào đó đối với người Việt Nam?! rằng, TQ chưa là gì cả để mà phải sợ; còn có Mỹ để “ta chơi”, nếu như TQ vượt quá đà (?!).

Tình hình trong nước có liên quan.

- Những ngày gần đây, báo chí chính thống trong nước nói nhiều về Biển Đông; một mặt có vẻ như là để “vận động” cho kỳ bầu cử (?!), rằng Đảng ta đang rất tự tin trong vấn đề chủ quyền… một mặt cũng cho thấy, Việt Nam như muốn nói với “bạn 4 tốt” rằng, nếu TQ định bắt tay với Mỹ (trong chuyến thăm của Tướng Trần Bỉnh Đức) để “ăn chia” đối với các vấn đề liên quan đến Biển Đông, thì người Việt sẵn sàng có bước ngặt ngoại giao mới với Mỹ mà TQ không thể ngờ tới (?!).

- Với vị trí địa chiến lược, và với cán cân lực lượng Trung-Mỹ đang nghiêng hẳn thế mạnh về phía Mỹ, thì Việt Nam sẵn sàng chơi với Mỹ ở tầm mức cao hơn; bên cạnh đó còn có cả người Nga tham gia vào nữa; chuyến thăm tới đây của Thủ tướng Putin như báo hiệu điều này. Có vẻ như đây là nước cờ cao của lãnh đạo Việt Nam?!

Ngày 19/5, mạng Bauxite Việt Nam đăng bài:Đại sứ Mỹ tại ASEAN: Đông Nam Á cần Mỹ giải quyết tranhchấp Biển Đông”, đây có vẻ như là một “lời ngỏ” từ phía Mỹ, để không chỉ ASEAN mà cả Việt Nam có thể lựa chọn; một nước cờ cao của người Mỹ, liệu Việt Nam có nắm bắt cơ hội?


- Trung Quốc đã thua đau người Mỹ trong vấn đề Bắc Phi, Trung Đông và Bin Laden (như đã nói trên) và có vẻ đang định “vớt vát” ở Biển Đông trong chuyến đang thăm Mỹ của Tướng Trần Bỉnh Đức. Đây thực sự là điều đáng ngại đối với người Việt Nam. Tuy nhiên, như đã biết trước được vấn đề, và như để trấn an dư luận, hôm nay 19/5, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã “tuyên bố”: "Phải làm thấtbại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền".

Bài học được rút ra:

- Trong mọi trường hợp, thì sự thua thiệt, phải trả giá đắt… đang nằm ở phía Việt Nam; vì đã từ hơn chục năm qua, Lãnh đạo Việt Nam đã để cho TQ đi sâu vào nội tình đất nước; điều này không nói thì ai cũng biết.

- Đây đang là thời điểm “tiến thoái lưỡng nan” của Đảng CSVN; đã thấy được sự sai lầm toàn diện khi chơi với TQ; hiện đang muốn rút ra khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào TQ nhưng vì quan hệ “dây mơ, rễ má” mà chưa rút ngay được. (được hiểu theo nghĩa tương đối, vì không thể “bán” hẳn láng giềng gần, trong khi hắn lại quá mạnh).

- Như vậy, chỗ dựa lớn nhất là lòng dân, thì lâu nay Đảng CSVN đã lơi là, để đến bây giờ vẫn chỉ là con cờ trong tay Trung-Mỹ.

Mặc dù vậy, tình hình chưa đến mức đen tối đối với Việt Nam; và cần phải rút kinh nghiệm từ lịch sử; khi Mỹ-Trung bắt tay nhau, TQ đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa là một bài học cay đắng. Lần này, Mỹ không thể nhường hoàn toàn Biển Đông cho TQ, nhưng không vì thế mà mê muội để rồi vẫn tiếp tục “đu dây” trong chính sách ngoại giao của mình.

Tối 19.5.2011

------------------

No comments: