Translate

Sunday, April 10, 2011

Chúng tôi đi vẫn mang cả quê hương

Theo NguoiViet Online
Học tiếng Việt, xem phim Việt: Học sinh Westminster High School đến với ViFF
 






Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - “Muốn cho các em hiểu biết một cách rõ ràng về ngôn ngữ, văn hóa của một quốc gia nào thì không gì bằng cho các em xem qua phim ảnh. Ðó là cách rất hữu hiệu.” Cô Thảo-Ly Nguyễn, hiện đang giảng dạy bộ môn tiếng Việt tại trường Westminster High School, nói.


Các học sinh lớp tiếng Việt Westminster High School trong một buổi đi dã ngoại. (Hình: Thảo-Ly Nguyễn cung cấp)

Chính từ lý do này mà cứ mỗi hai năm một lần, khi Ðại Hội Ðiện ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF) được tổ chức tại Orange County, cô giáo Thảo-Ly lại đưa học sinh mình đến xem phim và ghi lại cảm nhận.
Sang Mỹ từ khi mới học lớp 8, nhưng Thảo-Ly đã sớm có niềm đam mê với tiếng Việt, văn chương Việt. Ngay từ lúc đó, Thảo Ly đã làm thiện nguyện viên dạy tiếng Việt cho trường Việt ngữ thuộc nhà thờ Tam Biên trong suốt 10 năm.
Tốt nghiệp trường Cal State Fullerton ngành “Bilingual Multiple Subject,” Thảo-Ly tiếp tục học lấy master về Education tại trường Concordia University Irvine. Ðến nay, cô giáo Thảo-Ly Nguyễn đã trải qua 7 năm dạy tiếng Việt tại trường trung học Westminster, thuộc học khu Huntington Beach.
Cô giáo trẻ chia sẻ, “Ở đây học sinh Việt Nam rất nhiều nhưng cũng rất nhiều em nói tiếng Việt không rành. Tôi luôn hy vọng là qua sự dạy dỗ của mình, các em sẽ nói được tiếng Việt, nhớ được cội nguồn tiếng Việt.”
Tha thiết với việc dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cho những học sinh lớn lên tại Mỹ, cô giáo Thảo-Ly luôn cố gắng tìm ra nhiều phương pháp để nâng cao khả năng học tiếng Việt của các em.
Không chỉ bó chân ngồi trong lớp học, Thảo-Ly đưa học sinh ra ngoài, tham gia vào với sinh hoạt cộng đồng, “có như vậy thì các em sẽ học được rất nhiều từ thực tế”. Cô giáo Thảo-Ly nhận xét.
Riêng với việc đưa học sinh đến với đại hội điện ảnh Việt Nam lại có những điều hấp dẫn khác.
Cô giáo Thảo-Ly nhớ lại, “Từ năm 2007, khi nhận được thư mời từ ViFF, biết trong chương trình đại hội có ngày High School Day và các em sẽ được miễn phí vé vào xem phim, tôi thấy, ồ, đây thật là cách hay để học sinh tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa Việt.”
Thế là từ lần ViFF thứ 3 đó, cô giáo Thảo-Ly, với sự ủng hộ xe bus của học khu Huntington Beach, đã luôn đưa học sinh đến xem phim của những đạo diễn gốc Việt khắp nơi trên thế giới thực hiện.
Thảo-Ly cho biết, “Mỗi lần đưa các em đi xem phim các em đều tỏ ra rất hứng thú. Bởi không chỉ là dịp biết thêm, học thêm về ngôn ngữ mà nhiều em ham thích phim ảnh, có ước mơ trở thành đạo diễn hay nhà làm phim sau này thì đây cũng có dịp để tìm hiểu thêm về môn nghệ thuật thứ bảy.”

Cô Thảo-Ly Nguyễn trong một lớp dạy tiếng Việt tại trường Westminster High School. (Hình: Thảo-Ly Nguyễn cung cấp)

“Không chỉ vậy, những gì các em xem qua trong những bộ phim ngắn đó cũng là động lực để giúp các em cố gắng học tiếng Việt nhiều hơn,” cô giáo nói thêm.
Những bộ phim được ViFF chọn để chiếu trong ngày dành cho học sinh trung học hầu hết là những phim ngắn, có độ dài từ 2 phút đến dưới 30 phút, của những đạo diễn trẻ gốc Việt.
Ðây cũng là điểm khá thú vị, như cô giáo Thảo-Ly nhận xét, “Những bộ phim về người Việt nhưng lại được làm ở nhiều nước trên thế giới, cũng là cơ hội để các em học sinh học hỏi, hiểu thêm về cuộc sống, văn hóa của người Việt khắp nơi.”
Có lẽ cũng vì điều này mà các học sinh cảm thấy thích thú khi đi xem, cũng như đặt nhiều câu hỏi cho các đạo diễn phim.
Sau khi xem phim về, các học sinh sẽ ghi lại những điều mình đã xem, đã hiểu, và cảm nhận, rồi cùng chia sẻ trước lớp.
Tuy nhiên, trong lúc trường trung học Westminster, thuộc học khu Huntington Beach, từ nhiều năm qua, tạo điều kiện đưa học sinh lớp tiếng Việt đến những buổi chiếu phim hai năm mới có một lần như thế này, nhằm giúp các học sinh hiểu thêm về ngôn ngữ, văn hóa Việt, thì những trường trung học có số học sinh Việt Nam đông hơn lại không tìm đâu ra chi phí thuê xe bus đưa các em đi xem phim như cách trường Westminster thực hiện.
Ngày High School Day năm nay của ViFF là ngày Thứ Sáu, 15 tháng 4. Khoảng 16 phim ngắn sẽ được trình chiếu tại Bowers Museum, Santa Ana trong ngày này, bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng.
Muốn biết thêm chi tiết, có thể vào xem tại trang mạng vietfilmfest.com.

No comments: